TP.HCM:

"Chộp" đường dây buôn ma túy khủng qua sân bay

ANTĐ - Đang làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, “ông trùm” cùng 2 đàn em đã bị công an TP.HCM bắt giữ khi giấu gần 6kg ma túy đá trong hành lý. 
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, công an TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với đội kiểm soát ma túy Cục Hải quan, Chi cục Hải quan sân bay và đồn công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ 3 đối tượng gồm: Văn Trọng Nguyên (SN 1977), Bảo Huy (SN 1993, cùng ngụ quận Bình Thạnh) và Ngô Trung Dũng (SN 1986, ngụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) để điều tra, làm rõ về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1989, ngụ quận Bình Thạnh) - là vợ của Nguyên cũng bị khởi tố cho tại ngoại hầu tra vì đang nuôi con nhỏ.
"Chộp" đường dây buôn ma túy khủng qua sân bay ảnh 1
Văn Trọng Nguyên - ông trùm

"Chộp" đường dây buôn ma túy khủng qua sân bay ảnh 2
Bảo Huy - là em cùng mẹ khác cha, cũng là đàn em của Nguyên

"Chộp" đường dây buôn ma túy khủng qua sân bay ảnh 3
Ngô Trung Dũng - đàn em của Nguyên
Được biết để bắt giữ băng nhóm chuyển ma túy khủng qua đường hàng không như trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã xác lập chuyên án từ trước tết Nguyên đán đến nay mới giăng lưới.
Cụ thể qua công tác nắm tình hình, từ tháng 1/2013 công an TP.HCM đã phát hiện đường dây tổ chức mua bán trái phép chất ma túy do Nguyên cầm đầu hoạt động khá quy mô nên đã lập chuyên án mang bí số 4113A quyết tâm triệt phá. Theo điều tra, Nguyên nhiều lần trực tiếp sang Lào mua ma túy cất giấu trong va ly, sau đó mang về TP.HCM tiêu thụ bằng đường hàng không. 
"Chộp" đường dây buôn ma túy khủng qua sân bay ảnh 4
Ma túy bỏ lẫn lộn trong quàn áo trong valy
Vào lúc 15h30 chiều 4/5, lực lượng công an đã bắt quả tang khi Nguyên cùng với Huy và Dũng vừa đáp chuyến bay theo lộ trình Viêng Chăn (Lào) - TP.HCM xuống sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM. Khám xét trong hành lý các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 7 gói ny lon chứa ma túy đá có trọng lượng trên 6kg, 15 ngàn USD và 7 ĐTDĐ.
Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai số ma túy đá trên mua từ 1 người tại Viêng Chăn (Lào) với giá 25 ngàn USD/1kg.
Nguyên thuê Dũng và Huy đi cùng để vận chuyển ma túy về TP.HCM, mọi chi phí ăn ở, đi lại Nguyên đều chi trả hết và khi “hàng” về tới TP.HCM trót lọt thì Nguyên trả công cho mỗi người 50 triệu đồng/chuyến hàng.
"Chộp" đường dây buôn ma túy khủng qua sân bay ảnh 5
Văn Trọng Nguyên lúc bị bắt giữ 
Để phục vụ cho việc buôn bán ma túy và cho vay tiền trả góp, Nguyên còn thuê 4 căn nhà tại quận Bình Thạnh. Từ lời khai của của Nguyên, sau đó trinh sát tiếp tục khám xét khẩn cấp 4 ngôi nhà thu giữ nhiều tang vật có liên quan và 1 xe ô tô hiệu Luxus. Sau đó đối tượng Tú (là vợ Nguyên) cũng bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại.

Theo điều tra, Nguyên vốn là lái xe nhưng hám lợi đã lao vào con đường ma túy. Chuyến đầu tiên Nguyên thử nghiệm nhập cảnh từ Lào về có mang theo hàn the chứa trong hành lý thấy qua cửa trót lọt. Chuyến thứ 2, Nguyên nhập cảnh từ Lào về sân bay Nội Bài, TP.Hà Nội với 1kg ma túy cũng trót lọt nên sau đó hắn chuyển bằng đường bộ vào TP.HCM tiêu thụ.
"Chộp" đường dây buôn ma túy khủng qua sân bay ảnh 6
Tang vật ma túy và ngoại tệ 
Từ giá mua 25 ngàn USD/kg, về đến TP.HCM, Nguyên bán sỉ được 50 ngàn USD/kg, nếu pha tạp chất, bán sỉ có thể lên đến 70 - 80 ngàn USD/kg. Trong đó Nguyên sử dụng vợ, tức Tú để làm tay chân giao hàng cho các đại lý tại TP.HCM.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.