Chống nắng… cho chân

ANTĐ - Dạo này thời trang chống nắng có thêm miếng vải phủ chân để các chị em mặc váy bảo vệ làn da trước cái nắng mùa hè.

Buổi trưa, trên phố Trần Hưng Đạo, gặp chị Phạm Lan Thương đang ngồi trên xe máy quấn vải vào chân…
- Mốt chống nắng mới à?
- Vâng, nắng thế này, nhiều hôm đi về rát hết cả chân. Quấn vải vào cũng đỡ lắm.
- Vải này mua ở hàng bán đồ chống nắng à?
- Ra hàng vải mua một miếng, về cắt gọn đi là xong. Nhiều người lấy luôn cái khăn quảng cổ mùa đông, hay cái áo cũ của chồng cũng được…
- Mặc quần có đỡ hơn không?
- Sao mặc quần mãi được, còn phải khoe vẻ đẹp nữa chứ.

- Thảo nào trên phố nhiều màu sắc quá, nhưng ăn diện thế thì còn gì…
- Ý anh là miếng vải nhăn nhúm trông nhếch nhác hả? Đàn ông các anh thử mặc váy ra đường xem… Con gái phải hy sinh để bảo vệ làn da chứ.
- “Trào lưu” thời trang chống nắng phát triển ghê nhỉ?
- Trước đây là áo chống nắng, giờ thì phải kín mít trông như ở Trung Đông ấy. Đi trên đường không thể nhận ra người thân. Giờ ai cũng lỉnh kỉnh 1, 2 cái áo chống nắng.
- Quấn vải thế này kể cũng làm mất cái đẹp…
- Em mà làm kinh doanh thì sẽ sản xuất váy chống nắng. Tiêu chí là đơn giản, đẹp, dễ mặc, hợp túi tiền, không nhàu… Chắc chắn sẽ bán chạy lắm, lại không mất mỹ quan thành phố.
- Không khéo lại là mô đen nhất mùa hè năm sau.