- Hành khách Trung Quốc bị tố tấn công tình dục nữ tiếp viên
- "Chợ" nội tạng ở Trung Quốc
- Cải bắp Trung Quốc ùn ùn vào nội địa
Người đàn ông trung niên, chưa rõ danh tính đã sống ly thân với vợ nhiều năm trong một ngôi nhà ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Người vợ tên Yang cho biết cô làm ca đêm trong một nhà máy tại thành phố Tế Nam, vào khoảng 3 giờ sáng 7-8, chồng cô có gọi một vài cuộc điện thoại nhưng do mệt mỏi nên cô không thể nghe máy.
Sáng hôm sau, người đàn ông tức giận đến tận công ty và lao vào tấn công người vợ tội nghiệp. Ông này đã đánh đập và cắn nát mũi của vợ, bất chấp sự ngăn cản của các đồng nghiệp công ty.
Vết thương nặng khiến cô Yang chảy máu khắp mặt, người phụ nữ này nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện trong thành phố. Tại đây, các bác sĩ đã phát hiện ra rằng toàn bộ phần sụn mũi của cô Yang đã biến mất. Cô Yang cho biết, chồng cô đã nuốt chửng phần đó mà không hề nhổ chúng ra ngoài
Các bác sĩ tại bệnh viện đã phẫu thuật tái tạo mũi cho cô Yang bằng các mẩu sụn lấy từ xương sườn của cô. Người chồng độc ác cũng được triệu tập đến đồn cảnh sát để phục vụ quá trình điều tra.
Đây không phải là trường hợp đầu tiên ở Trung Quốc, năm 2013, một người đàn ông ở tỉnh An Huy cũng cắn rời phần mũi của vợ sau khi xảy ra tranh cãi kịch liệt. Sau vụ việc, người chồng hối lỗi đã đưa vợ đến Giang Tô để thực hiện 3 cuộc phẫu thuật tái tạo mũi.