Chơi biển Đồ Sơn tới đêm chưa về được nhà vì tắc đường

ANTĐ - Hàng vạn người cùng phương tiện đổ về khu bãi tắm Đồ Sơn (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) khiến những con đường nhỏ bé nơi đây luôn trong cảnh quá tải. Những dòng xe ùn tắc nhích từng centimet, kéo theo những ánh mắt sốt ruột. Nhiều người oằn mình len lỏi giữa đám đông tới tận đêm vẫn chưa về được nhà.

Chiều 30-4, thời tiết đẹp cùng thời điểm đang trong kỳ nghỉ lễ, đồng thời diễn ra Liên hoan du lịch Đồ Sơn biển gọi 2015, hàng vạn du khách đã tìm về bãi biển Đồ Sơn (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng). Từ thời điểm 16h chiều đến 22h đêm, tình trạng giao thông nơi đây luôn ở tình trạng quá tải.

Tuyến đường từ trung tâm TP Hải Phòng đi biển Đồ Sơn dài chừng 30km, luôn có lượng lớn xe cộ lưu thông. Từ 16h trở đi, tình trạng ùn tắc bắt đầu xuất hiện rải rác trên tuyến đường

Lực lượng công an, cảnh sát giao thông địa bàn túc trực phân luồng giao thông

Đoạn cách các bãi tắm chừng 3km xảy ra ùn tắc cục bộ, do đường hẹp trong khi số lượng xe lưu thông quá nhiều

Các khu bãi tắm tại Đồ Sơn kín đặc người

Thời điểm 18h30, trời tối dần nhưng lượng người đổ về Đồ Sơn và xuống tắm biển vẫn rất đông

20h, dòng người ì ạch nối đuôi nhau "thoát" khỏi bãi biển để về nhà

Nhích từng centimet giữa đám đông xe cộ chen chúc

Sự sốt ruột lộ rõ trên nét mặt mỗi người, từ phụ huynh đến trẻ nhỏ

Lực lượng công an, cảnh sát giao thông tích cực điều tiết, song tình trạng ùn tắc vẫn kéo dài do lượng người quá đông, cộng thê sự thiếu ý thức của một số người tham gia giao thông

Một bà mẹ dẫn theo con nhỏ đi theo đường vỉa hè, hy vọng sẽ thoát khỏi mùi xăng, khói xe của hàng ngàn chiếc xe đang ì ạch dưới lòng đường

...nhưng chẳng mấy chốc, vỉa hè cũng tắc nghẽn như lòng đường

Những đôi chân còn lấm cát biển lê từng chút một để tìm đường về nhà, lúc này đã là 22h

Một gia đình 5 người trên một chiếc xe khẩn trương tìm đường về nhà sau khi thoát khỏi 4km đường tắc

Nhưng cũng có nhiều người chưa thể về nhà.