Chiến sỹ cảnh sát cơ động trả lại chiếc túi đựng gần 400 triệu cho người đánh rơi

ANTD.VN -Cầm số tiền lớn đi mua xe nhưng không thỏa thuận được nên anh Công quay về. Trên đường về, người đàn ông này không may đánh rơi chiếc túi đựng toàn bộ tiền.

Ngày 29-9, anh Dương Chí Công (38 tuổi) trú huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đã đến cơ quan của chiến sỹ Nguyễn Xuân Vũ hiện đang công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) thuộc Trung đoàn CSCĐ (E26, Bộ Công an) đóng quân ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An, để nói lời cảm ơn khi nhận lại chiếc túi cùng với số tiền rất lớn mà mình đánh rơi.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 20h30' ngày 24-9, trên đường đi từ thị xã Cửa Lò về tỉnh Hà Tĩnh, anh Công có đánh rơi một chiếc túi xách màu đen, bên trong có 300 triệu đồng, 4.000 USD, 1 điện thoại iPhone 7 cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác.

Chiến sỹ cảnh sát cơ động trả lại chiếc túi đựng gần 400 triệu cho người đánh rơi ảnh 1

Anh Công nhận lại chiếc túi cùng số tài sản lớn từ tay chiến sỹ Vũ (Ảnh LL)

Chiếc túi cùng toàn bộ số tài sản trên đã được anh Nguyễn Xuân Vũ, chiến sĩ CSCĐ đang làm nhiệm vụ tại Tiểu đoàn CSCĐ Cửa Lò thuộc Trung đoàn CSCĐ (E26) nhặt được.

Ngay trong đêm, chiến sỹ Vũ đã tìm cách liên hệ với anh Công để trả lại số tài sản trên. Anh Công cho biết, số tiền trên là tài sản mà gia đình anh tích cóp nhiều năm nay dự định để mua một chiếc xe ô tô cũ về phục vụ kinh doanh.

Hôm xảy ra sự việc, anh Công mang số tiền đi gặp người mua xe nhưng do không thỏa thuận được nên trở về và đã bất cẩn đánh rơi chiếc túi. Nhận lại chiếc túi và số tài sản trên anh Công rất vui và cảm động. Khi biết đơn vị mà chiến sỹ Vũ đang công tác, anh Công đã tìm đến tận nơi để gửi lời cảm ơn.