Chỉ một tấm biển!

ANTĐ - Anh Phan Lê Lâm (28 tuổi, Cầu Diễn, Hà Nội) mất cả buổi sáng mới tìm được nhà bạn ở Mỹ Đình.

- Nhiều đường, phố mới quá, ít người biết, hỏi mãi mới ra.

- Đô thị hoá mà, đường làng xưa giờ thành phố cả rồi. Đường, phố mới toàn tên danh nhân, cũng đẹp nữa.

- Đẹp thật, đâu cũng khang trang nhưng tôi vẫn thấy băn khoăn…

- Sao lại băn khoăn?

- Chỉ có một tấm biển bé tí đầu phố có khi người lớn còn chẳng biết ông này là ai, khách du lịch thì tha hồ đánh vật với một đống tên để hỏi đường.

- Đúng là việc tuyên truyền còn hạn chế. Nhiều người sống hai, ba chục năm cũng không biết người mang tên phố mình là ai. Hay việc đặt tên chưa khoa học?

- Chưa bàn về tiêu chí đặt tên đường, rõ là vẫn còn nhiều điểm bất hợp lý. Danh nhân cùng một thời kỳ, người thì cả phố to rộng, có người chỉ là đường nhỏ…

- Sự hiểu biết về tên đường rõ ràng giúp chúng ta thêm hiểu và tự hào về lịch sử dân tộc. Thế này không khéo lại phải thành lập cả một đề án để thực hiện!

- Lãng phí, chẳng biết hiệu quả đến đâu. Chẳng cần đao to búa lớn gì cả. Ở đầu phố, ngay dưới biển tên làm thêm một tấm bảng thông tin song ngữ giới thiệu sơ lược về danh nhân, lịch sử. Vừa dễ làm vừa dễ đọc lại thuận tiện cho du khách. Còn như hiện nay, dân ta khó biết sử ta lắm.