Chelsea bước qua gian khó

ANTĐ - Trong thời điểm gian khó nhất, với nghị lực phi thường Chelsea đã bước qua giông tố ở trận lượt về quyết định trước Napoli để kiêu hãnh bước vào tứ kết Champions League.

Chelsea đang bay bổng trên đôi cánh nghị lực của mình

Khi trọng tài người Đức Felix Brych nổi tiếng còi kết thúc 120 phút nghẹt thở ở Stamford Bridge, HLV Di Matteo đã sung sướng nhảy lên như một đứa trẻ. Lâu lắm rồi, từ trận chung kết FA Cup năm 1997 trên sân Wembley, ở giây 42, khoảnh khắc mà tiền vệ người Italia đã ghi một trong những bàn thắng lịch sử cho Chelsea để giúp họ vượt qua Middlesbrough (2-0) và đăng quang, người ta mới lại thấy Di Matteo tỏa sáng trong màu áo Chelsea như thế. Sẽ không quá lời nếu dành những lời khen tặng ấy cho vị thuyền trưởng “chữa cháy” của Chelsea. Ông làm hồi sinh Drogba, tiền đạo 34 tuổi và dường như trở thành “phế phẩm” trên hàng công vốn quá dựa dẫm vào sức sáng tạo của Mata và sức trẻ của Sturridge; ông đặt Terry trở lại đúng vị trí của một tượng đài ở Stamford Bridge, một thủ lĩnh trong phòng thay đồ; và quan trọng hơn cả, ông khơi gợi lại khát khao chiến thắng mãnh liệt tưởng như không còn trong những công thần như Ashley Cole, Lampard…

Di Matteo cho thấy ông có thể làm tốt hơn cả những gì mà những người cùng cảnh như ông (A. Grant thay Mourinho mùa 07-08; Hiddink thay Scolari mùa 08-09) từng làm. Không ai trong số Grant hay Hiddink có được 3 chiến thắng liên tiếp kể từ khi ngồi ghế “nóng” ở Stamford Bridge, và hơn thế, tất cả đều vô cùng quan trọng: thắng Birmingham để đi tiếp ở FA Cup, nuôi hy vọng lọt vào top 4 Premier League với thắng lợi 1-0 trước Stoke, và nhất là rạng sáng qua, vào tứ kết Champions League một cách ngoạn mục bằng cú ngược dòng kỳ diệu hạ gục Napoli. Trước Chelsea, lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu mới chỉ chứng kiến 2 đội bóng bị dẫn cách biệt 2 bàn ở lượt đi, ngược dòng thành công ở lượt về. Nước Anh bây giờ đang đặt cả hy vọng vào Chelsea, khi mà những MU, Man City hay Arsenal đã giương cờ trắng.

Ông chủ Abramovich có lẽ đã tạm dừng ý định tìm kiếm một HLV tên tuổi, để ngồi vào chiếc ghế mà người tạm quyền Di Matteo giữ. Ông hiểu rằng, Chelsea lúc này cần một HLV hợp với họ, hơn là một người có bảng thành tích lấp lánh. Bởi với Di Matteo và với những gì Chelsea đang có, top 4 Premier League và tiến càng xa càng tốt ở Champions League mùa này, cũng đã là thành công.