Chạy với tôi – 2gether 2017: "Ánh sáng" dẫn đường cho người khiếm thị

ANTD.VN -Sáng nay (3/12), xung quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã diễn ra một cuộc thi chạy đặc biệt mang tên “Chạy với tôi – 2GETHER” – cuộc thi chạy cùng người khiếm thị, do Trung tâm Hỗ trợ trẻ em khuyết tật hoà nhập cộng đồng Việt Nam và những người bạn (Vietnam And Friends - VAF) tổ chức. Đây là hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế người khuyết tật. 
Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh - Đại sứ của Chạy với tôi - 2gether 2017, cùng các vị khách mời
Cuộc thi tổ chức khiến người khiếm thị trở nên tự tin hơn trong giao tiếp với mọi người xung quanh.
Sợi dây màu vàng là "sự liên kết" giữa người khiếm thị và bạn đồng hành của mình trên chặng đường "ánh sáng"

Các cặp đôi cùng tình nguyện viên vui vẻ "selfie" trước giờ chạy

Anh Đạt chạy xe lăn dẫn đầu đoàn chạy.
Theo sau anh, các cặp đôi hăng hái chạy sau hiệu lệnh của ban tổ chức.

Những người tham gia sẽ cùng người khiếm thị nắm tay nhau chạy ở 2 cự li: 1,7 km hoặc 3,4 km quanh bờ hồ. 

Dù mất đi một chân nhưng chị Bế Thị Băng và anh Vũ Tự Thanh vẫn cố gắng hoàn thành 1 vòng chạy quanh hồ Gươm.

 
 
Vũ Hải Anh (17 tuổi), học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) cùng bạn đồng hành là Đại sứ Áo Thomas Schuller-Goetzburg chụp ảnh lưu niệm sau khi đã hoàn thành cuộc thi.
Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên.
Hầu hết các tình nguyện viên tham gia sự kiện này đến từ các trường đại học ở Hà Nội. 
Sau cuộc thi chạy là các trải nghiệm diễn ra song song với nhau. Trong ảnh, các bạn học sinh đang chơi cờ với một người khiếm thị.
Các bạn trẻ trải nghiệm "Định hướng và di chuyển", học cách di chuyển của người khiếm thị.
Hoạt động thu hút đông đảo trẻ em là "Chữ viết và sách chữ nổi Braille".

Sự kiện"Chạy với tôi – 2GETHER 2017" đã góp phần gắn kết cộng đồng, xóa nhòa khoảng cách giữa người sáng mắt và người khiếm thị, giúp họ thêm yêu cuộc sống hơn.