Cháu nói lớn và hỗn láo, cậu tặng... 3 nhát dao!

ANTĐ - Chiếm được lợi thế, ông Hùng “chơi” luôn 3 nhát vào đầu, cổ và lưng  thằng cháu hỗn láo, làm Xuân ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đó là trường hợp xảy ra giữa ông Cao Hữu Hùng và cháu ruột Cao Xuân (trú cùng thôn 2, xã Điền Hải, H. Phong Điền, TT-Huế) mà kết cục là Xuân phải “ăn” 3 nhát dao của cậu.

Chuyện bắt đầu lúc 19 giờ 30 ngày 6-7. Lúc đó, ông Hùng đang cùng hai người bạn nhậu ở nhà mình thì nghe phía ngoài tiếng của một nhóm thanh niên nói to và ồn ào nên dừng chén bước ra ngoài. Ở cái quán nhỏ trước nhà, ông Hùng thấy cháu ruột của mình là Xuân đang cùng nhóm bạn nhậu chính là người nói to tiếng khiến ông bực bội.

Để cho Xuân bớt ồn ào, ông Hùng gọi cháu lại nhắc nhở: “Nhỏ bớt cái miệng lại cho người khác được yên!”. Lẽ ra bị cậu ruột la, Xuân phải biết sửa lỗi, nhưng chàng ta lập tức phản bác: “Còn sớm, nói to một tí ảnh hưởng tới ai. Cậu nhậu thì lo nhậu đi, đừng can thiệp vào chuyện người khác”. Thấy cháu có thái độ hỗn láo, ông Hùng nổi giận vung tay tát Xuân 2 cái. Bị “tặng” 2 cái tát đau điếng, Xuân cũng “đáp lễ” bằng cú thôi sơn vào mặt cậu khiến ông Hùng ngã lăn. “Hạ” cậu xong, Xuân bình thản bỏ đi.

Bó tay với thằng cháu hỗn láo, ông Hùng lồm cồm bò dậy rồi vào nhà uống bia với hai người bạn và kể lại sự việc. Phần thấy bạn bực tức thay cho mình, phần tính tự ái lên cao, đến 22 giờ 30 cùng ngày, ông Hùng nhờ bạn chở qua nhà Xuân để “tố” lỗi cháu với mục đích để bố mẹ Xuân dạy con. Tuy nhiên, nghĩ đến cú thôi sơn đầy uy lực của thằng cháu, ông Hùng cũng thấy ớn nên mang theo một cây rựa để phòng thân.

Đến nơi, ông Hùng gọi ầm lên, nhưng bố mẹ Xuân không có nhà nên lại gọi Xuân: “Thằng Xuân đâu, ra tao bảo”. Nghe tiếng cậu, Xuân bước ra thì bị ông Hùng cho “ăn” một trận “cháo chửi”. Được lắm, đã “tặng” cú đấm cảnh cáo mà vẫn không sợ hả, Xuân gằn lên rồi lao ra định “bồi” thêm cho cậu mấy cú nữa, nhưng lần này thì không dễ, bởi ông Hùng nhanh chóng vung rựa lên chống đỡ.

Chiếm được lợi thế, ông Hùng “chơi” luôn 3 nhát vào đầu, cổ và lưng làm Xuân ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Rất may, ông Hùng chỉ bị xử phạt hành chính 1 triệu đồng và bồi thường tiền thuốc men vì thương tích gây ra cho Xuân chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.