- Xúc động lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang
- Những câu chuyện cảm động về Chủ tịch nước Trần Đại Quang
- Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Ngày Quốc tang đầu tiên, tiết Thu Hà Nội trải qua 2 khoảnh khắc thời tiết trái ngược: nắng oi rồi mưa dữ dội! Từ 5h sáng đến 21h, các lực lượng Công an Hà Nội, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng cùng lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, Quân đội, Thanh tra GTVT, đội viên bảo vệ dân phố, thanh niên tình nguyện… đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phương án, kế hoạch bảo vệ đề ra.
“Bám sát, chắc chắn các phương án bảo vệ, đặc biệt giữ nghiêm tư thế, lễ tiết tác phong trong quá trình làm nhiệm vụ”, yêu cầu đó của Giám đốc CATP Hà Nội đã được lực lượng thực thi nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc, trong ngày đầu tiên làm công tác bảo vệ Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Dưới đây là một số hình ảnh đẹp về lực lượng Công an trong quá trình làm nhiệm vụ:
Gần 21h, chốt ứng trực trên trục đường dẫn vào Nhà tang lễ vẫn đủ các lực lượng: CSGT, CSCĐ và Quân đội
Vòng ngoài, ngã ba Yersin - Lò Đúc là chốt của CAQ Hai Bà Trưng
Mọi nẻo đường dẫn vào khu vực Nhà tang lễ đều có lực lượng làm nhiệm vụ, bất kể thời tiết
Một chiến sỹ CSGT làm nhiệm vụ trong khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, lúc cơn mưa to ập xuống buổi chiều
Phân luồng, hướng dẫn phương tiện ra vào thứ tự tại cổng Nhà tang lễ
Thanh tra GTVT và đội viên bảo vệ dân phố tham gia công tác đảm bảo ANTT vòng ngoài
Phương tiện đến và đi đều được hướng dẫn chu đáo