Cây bồ đề linh thiêng ở Nghĩa trang Trường Sơn

ANTD.VN - Giữa bạt ngàn cây xanh ở Nghĩa trang Trường Sơn, cây bồ đề cành lá xum xuê đứng sau tượng đài chính có một đời sống riêng với nhiều câu chuyện khiến những ai từng đến thắp hương tưởng nhớ các liệt sỹ đều ấn tượng. 
Toàn cảnh Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn - nơi yên nghỉ của 10.263 người con ưu tú, đã hy sinh trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Cây bồ đề được ví như một tượng đài xanh của Đức Phật gieo xuống mảnh đất này bên cạnh đài tưởng niệm chính của nghĩa trang

Dưới tán bồ đề này, nhiều nhà sư đã tìm về đọc kinh cầu siêu cho các liệt sỹ

Không ít người giải thích sự hiện diện của cây bồ đề từ khía cạnh tâm linh và huyền bí rằng, khi xây đài “Tổ quốc ghi công” xong tự nhiên mọc lên cây bồ đề xanh tốt…

Tuy nhiên, có thông tin cho biết, đây là cây bồ đề được những người lính làm nhiệm vụ san đồi, xây mộ, xây Tượng đài Nghĩa trang Trường Sơn mang về trồng và chăm sóc

Cây bồ đề có tán xòe rộng, quanh năm xanh mát 

Cây có nhiều nhánh vươn dài, Ban quản lý phải sử dụng cột đỡ

Mỗi năm Nghĩa trang Trường Sơn đón hàng chục nghìn lượt người đến thắp hương tưởng nhớ các liệt sỹ đã hy sinh xương máu bảo vệ Tổ quốc

Nhiều hạng mục chỉnh trang đang được gấp rút hoàn thiện trước Ngày thương binh liệt sỹ 27-7 năm nay

Những con đường rợp bóng cây xanh bên trong Nghĩa trang Trường Sơn