“Cầu xin gia đình chị Thơm tha tội”

ANTĐ - “Chúng tôi ngàn lần xin gia đình chị Thơm anh Chiều tha tội. Bản thân cũng từng dứt ruột mang nặng đẻ đau nên tôi hiểu hơn hết cảm giác đau khổ của chị Thơm khi mất con. Con dại cái mang, chúng tôi xin pháp luật mở cho cháu một con đường trở về để nuôi con”. Bà Đỗ Thị Nga, mẹ của đối tượng Nguyễn Thị Lệ nước mắt giàn giụa, nấc nghẹn từng lời khi nói với PV Báo ANTĐ.
“Cầu xin gia đình chị Thơm tha tội” ảnh 1
Bà Đỗ Thị Nga mẹ đẻ của Lệ
Nước mắt người mẹ Vòng vèo hàng giờ đồng hồ qua những con đường đắp dở bằng đất núi, chiều qua 9-11, nhóm PV Báo ANTĐ mới có thể tìm về được nhà của bố mẹ đối tượng Nguyễn Thị Lệ, ở xóm 5 thôn Sơn Quang, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang. Bà Đỗ Thị Nga sau vài phút tần ngần cũng mở cổng và đồng ý cho chúng tôi vào nhà. Chỉ 1 ngày, câu chuyện con gái bà nhẫn tâm hóa trang trà trộn vào bệnh viện Phụ sản Trung ương bắt cóc trẻ con mang về nuôi đã bay đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở cái nơi bán sơn địa heo hút này. Làng trên xóm dưới bàn tán xôn xao khiến cho bà và chồng là ông Nguyễn Khắc Sử xấu hổ, nhục nhã đến nỗi không dám thò mặt ra khỏi nhà. Cánh cổng lúc nào cũng trong tình trạng khóa chặt. Nước mắt người mẹ không ngừng rơi. Một tay bế đứa cháu nội mới hơn 1 tuổi đang ngằn ngặt khóc, bà Nga vừa đưa tay quệt nước mắt vừa thuật lại câu chuyện về đứa con gái đang mang tội tày trời. Chiều 3-11, lúc đó khoảng 13h khi ông bà đang nằm trong nhà thì thấy Lệ gọi điện thoại cho bố thông báo vừa xin được một đứa bé trai làm con nuôi và đang trên đường về nhà. Khoảng gần nửa tiếng sau, thấy có tiếng còi xe ô tô taxi đỗ ngoài cổng, cả nhà vui mừng chạy ra đón 2 mẹ con. Khi về đến nhà Lệ không còn một đồng để trả tiền xe taxi đến nỗi ông bà Nga phải chạy sang nhà hàng xóm vay nóng 500 nghìn đồng trả lái xe. Lệ nói với bố mẹ đã xin được đứa trẻ ở bệnh viện từ một nữ sinh viên người miền Nam sau một lần lỡ dại dẫn tới có thai sinh nở nhưng không nuôi được. Biết vợ chồng con gái chờ đợi một đứa con đã lâu nên khi Lệ nói vậy, ông bà Nga không chút nghi ngờ. Bà Nga cho biết lúc đó cả gia đình và hàng xóm khi biết tin ai cũng đến chúc mừng vì thấy đứa trẻ khỏe mạnh, rất đáng yêu và hay ăn. “Trước đó Lệ nói rằng vợ chồng chúng nó phải đi xin được một đứa con trai thì gia đình mới có thể êm ấm. Vậy nên khi nghe nó nói về nguồn gốc đứa trẻ như vậy, cả 2 vợ chồng chúng tôi không chút hoài nghi. Ai ngờ nó có thể gây ra tội lỗi tày đình như vậy” - bà Nga nấc nghẹn. Khi PV hỏi trong suốt thời gian 3 ngày ở gia đình bố mẹ đẻ, Lệ có tâm sự hay biểu hiện gì khác lạ và ông bà có một chút gì nghi ngờ con gái mình là thủ phạm bắt cóc trẻ con tại bệnh viện không, cả ông Sử và bà Nga đều khăng khăng khẳng định con gái mình hoàn toàn không nói gì. Thậm chí cái tin chị Thơm bị bắt cóc mất con ở bệnh viện, vợ chồng bà cũng không hề biết vì cả 2 ông bà có mấy khi đi ra khỏi lũy tre làng.
“Cầu xin gia đình chị Thơm tha tội” ảnh 2
Nước mắt người mẹ không ngừng rơi trước lỗi lầm của đứa con

Trong suốt thời gian Lệ ở nhà, cả vợ chồng ông bà xúm lại chăm sóc đứa bé. Nhà hết tiền, ông bà đã phải chạy sang hàng xóm vay tiếp 500 nghìn đồng để đi mua sữa cho đứa trẻ uống. “Cũng từng 4 lần “mang nặng đẻ đau”, nay đã lên chức bà nội của 2 đứa cháu, bà có suy nghĩ như thế nào về hành vi của con mình” - trả lời câu hỏi trên của PV, bà Nga đau khổ giãi bày: “Mục đích của cái Lệ là bắt cóc mang về nuôi nên cả nó và chúng tôi đều chăm sóc cháu bé rất chu đáo. Nhưng là một người mẹ cũng từng mang nặng đẻ đau nên chúng tôi hiểu tâm trạng đau khổ của chị Thơm và gia đình như thế nào. Bởi nếu chúng tôi bị bắt mất con cái có lẽ chúng tôi cũng phát rồ phát dại vì đau đớn. Cái Lệ giờ đã phạm tội tày đình, chỉ mong gia đình anh chị Thơm, Chiều tha tội cho cháu để nó có cơ hội sớm trở về nuôi con”. Bà Nga cũng than thở: “Nếu nó muốn xin con nuôi thì ở đây cũng có thể xin được việc gì phải phạm tội lỗi tày đình như vậy. Đau khổ, nhục nhã quá!”.
Đáng thương và đáng trách
Qua tìm hiểu các thông tin tại địa phương, chúng tôi được biết, Lệ là con gái thứ 2 trong gia đình 4 người con của ông bà Nga, Sử. Nhà nghèo, bản tính lại thích chơi hơn thích học nên Lệ chỉ học hết lớp 2 đã bỏ học. Học ít nhưng bù lại Lệ được trời phú cho vẻ ngoài khá xinh xắn với nước da trắng, mái tóc dài và thân hình cân đối dong dỏng cao. Mới 16 tuổi, Lệ đã lấy chồng là một thanh niên cùng tuổi ở làng bên. Cuộc hôn nhân không được pháp luật công nhận ấy cũng chỉ kéo dài được vài ngày vì mâu thuẫn gia đình, sau đó Lệ khăn gói quần áo bỏ về nhà bố mẹ đẻ.
“Cầu xin gia đình chị Thơm tha tội” ảnh 3
Vợ chồng ông Sử chuẩn bị tư trang gửi cho con gái
Ở nhà được một thời gian, Lệ bỏ lên Đức Giang, Hà Nội để tìm việc làm thuê. Trong thời gian này, Lệ quan hệ với một người thanh niên làm cùng, quê ở Yên Mỹ, Hưng Yên. Khi biết Lệ mang thai người này lập tức “chạy làng” dù trước đó hắn ta đã rất nhiều lần về quê hứa hẹn sẽ cưới Lệ. Năm 2006, Lệ vượt cạn một mình sinh ra được một đứa con trai gửi ông bà ngoại nuôi rồi tiếp tục lên Hà Nội làm và thỉnh thoảng mới gửi tiền về cho bố mẹ. Ông Sử kể, cho đến đầu năm 2011 vừa qua, Lệ quen biết với người chồng hiện tại đang ở Đông Anh. Để được gia đình nhà chồng chấp thuận cho cưới, Lệ đã phải dựng lên màn kịch bản thân đang có thai. Sau khi lấy chồng, Lệ vô cùng lo sợ câu chuyện cái thai giả sẽ bị vỡ lở. Để khỏi bại lộ, trước ngày sinh khoảng 1 tháng (ngày 10-10), Lệ bỏ vào nội thành và tìm cách “kiếm” một đứa bé trai mang về nhà. Tá túc nhà bố mẹ đẻ 3 ngày 3 đêm, chiều 6-11, bà Nga đã cùng với người em dâu thuê taxi đưa Lệ và bé Phạm Văn Trường về nhà chồng của Lệ ở Đông Anh. Khi đến nhà con rể, vì thương con gái nên bà cũng không dám nói với gia đình thông gia đứa trẻ là do Lệ xin được. Khi biết tin con gái chính là thủ phạm bắt cóc trẻ em, cả ông và bà lo lắng thức trắng đêm, vật vã khóc vừa giận vừa thương đứa con tội lỗi. Trước khi nhóm PV ANTĐ ra về, cả ông bà Sử Nga nói rằng sẽ cùng nhau về tận gia đình nhà chị Thơm ở Hưng Yên để tạ lỗi, cầu mong sự tha thứ khoan dung từ bố mẹ, gia đình cháu Trường...