6 năm trước, tại Khoa Phụ sản của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, hai bé Hải và Minh chào đời vào ngày 1/11/2012 – cách nhau 20 phút. Trong 6 ca đẻ của ngày hôm đó, thì ca sinh của hai bé đều vào buổi sáng, một bé nặng 3.1 kg – còn một bé nặng 3.8 kg.
Chị Đức và chị Mai là những nữ hộ sinh trong ca trực của hai ca đẻ này.
Nhiều năm trôi qua, cho tới thời điểm này, họ không thể nhớ được sự nhầm lẫn đó xuất phát từ đâu, khi thời điểm ấy chưa nhận diện sản phụ và bé sơ sinh bằng mã số đeo tay như bây giờ.
Sai sót này như một cú sốc nặng đối với hai gia đình. Đau lòng nhất có lẽ vẫn là 2 đứa trẻ và những bậc sinh thành. Điều quan trọng nhất lúc này là giúp cho các cháu ít bị tổn thương tâm lí nhất. Vật chất có thể bồi thường, nhưng những tổn thương tinh thần mà những người trong cuộc phải mang theo từ nay về sau, không gì có thể đổi lại.
Khi các con về với bố mẹ đẻ của mình thì các con vẫn chưa thể hòa nhập ngay được, các con vẫn muốn gần gũi gửi gắm tình thương yêu vào bố mẹ đã nuôi các con từ tấm bé... Một bất cẩn cách đây 6 năm đã để lại những tổn thương lớn trong cuộc đời của hai đứa trẻ và cả người lớn hai bên gia đình.
Rồi thời gian sẽ làm mờ đi “vết sẹo”, những yêu thương sẽ bù đắp cho mất mát, chỉ có nỗi đau còn ở lại.