Câu chuyện lạc đà

ANTĐ - Ngày xưa, tại Tiểu vương quốc các nước Ả Rập có một vị thủ lĩnh giàu có sống với 3 người con trai. Vị thủ lĩnh này có tất cả 17 con lạc đà, trước khi chết, ông gọi các con tới để chia tài sản vì ông không muốn mấy đứa con của mình sau này sẽ cãi vã vì số tài sản. Người con trai cả nhận được một nửa số lạc đà, người con trai thứ được 1/3, còn lại 2 con lạc đà thuộc về cậu út. 

Sau khi vừa dứt lời vị thủ lĩnh từ trần. 3 người con không biết phải phân chia sao cho hợp lý với lời căn dặn của cha, chính bởi thế họ mời một vị hiền triết tới để giúp giải quyết bài toán hóc búa này. Chỉ một lúc sau vị hiền triết đưa ra một quyết định khá bất ngờ. Ông thêm 1 con lạc đà của mình vào để có tất cả 18 con và khi đó người con trai cả nhận được 9, cậu thứ 2 nhận được 6 còn người con trai út nhận được đúng 2 con lạc đà. Sau khi vị hiền triết rời đi, 3 người con bắt đầu sắp xếp lại và khá bàng hoàng khi nhận thấy: 9+6+2=17. Số lạc đà hoàn toàn không thay đổi!!!

Các bạn thân mến, hãy ghi nhớ một điều: bất cứ hoàn cảnh nào cũng có lối thoát và đôi khi lối thoát đó khá lạ thường.

Tin cùng chuyên mục