CATP Hà Nội tri ân các gia đình thương binh, liệt sỹ

ANTD.VN - Nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), chiều 11/7, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành nhà tình nghĩa trao tặng thân nhân liệt sỹ và thăm hỏi các đồng chí thương binh CAND.

Ngôi nhà nghĩa tình tặng gia đình thân nhân liệt sỹ CAND Nguyễn Văn Tiếp tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm được CATP Hà Nội hỗ trợ kinh phí, cùng gia đình khởi công xây dựng vào đầu tháng 1/2017.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP chúc mừng gia đình có căn nhà mới khang trang, đồng thời mong muốn Đảng ủy, UBND phường Đức Thắng, bà con tổ dân phố số 7 quan tâm nhiều hơn nữa đến thân nhân liệt sỹ CAND Nguyễn Văn Tiếp; đồng hành cùng Công an Thủ đô thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, qua đó góp phần tô thắm thêm truyền thống đạo lý uống nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Cũng trong dịp này, các đồng chí trong Đảng ủy, BGĐ CATP đã đến thăm, tặng quà bà Trần Thị Bích, thân nhân liệt sỹ CAND Trần Ngọc Quyến; bà Hoàng Thị Lan, thân nhân liệt sỹ CAND Hoàng Bào và thương binh Nguyễn Văn Chung, nguyên cán bộ Đồn Công an Bắc Đuống, huyện Gia Lâm.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ khó khăn với các đồng chí thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, các đồng chí Phó Giám đốc CATP bày tỏ mong muốn, thân nhân gia đình liệt sỹ và thương binh vượt qua khó khăn, cố gắng giữ gìn sức khỏe, để tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, nuôi dạy con cháu trưởng thành trở thành những người có ích.

Những năm qua, CATP luôn quan tâm tới các hoạt động tri ân, chăm lo cho các đồng chí thương binh, các gia đình liệt sỹ. Những việc làm thiết thực thắm tình đồng đội không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc mà còn có ý nghĩa giáo dục chính trị xã hội nhân văn sâu sắc, góp phần củng cố hậu phương, tạo niềm tin cho CBCS yên tâm công tác, đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân.