Cảnh tượng ám ảnh về vùng đất Fukushima sau thảm họa hạt nhân kinh hoàng

ANTD.VN - Vào tháng 3/2011, trận động đất và sóng thần có cường độ 9,0 độ richter đã gây thảm họa nặng nề và làm tan chảy ba trong số sáu lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Sự cố rò rỉ này đã khiến phóng xạ lan ra không khí, đất và nguồn nước, buộc 160.000 cư dân sống gần đó phải chạy khỏi nơi sinh sống. Nhiều năm kể từ khi thảm họa xảy ra, khu vực nhà máy điện hạt nhân trên bờ biển phía đông Nhật Bản giờ trở thành vùng đất hoang vắng lặng, u ám.

Nhiều năm kể từ khi thảm họa xảy ra, Fukushima đã trở thành vùng đất hoang. Để cho thấy cái nhìn rõ hơn về nơi này, nhiếp ảnh gia người Ba Lan Natalia Sobanska đã đến khu vực này 2 ngày và chụp các bức ảnh tại đây.

Một tiệm sách ngổn ngang, hoang tàn

Không một bóng người qua lại

Phòng thể chất tại một trường học

Phòng học máy tính bị bỏ hoang ở trường trung học cũ.

Đĩa CD, DVD vẫn nằm ngăn nắp trên kệ

Tiệm giặt là công cộng

Một nhà hàng tại Fukushima

Tất cả hàng hóa trong siêu thị đều được để lại

Tình thế cấp bách khi đó khiến người dân phải chuyển đi ngay

Bên trong một cửa hàng cho thuê váy cưới