|
Ông Tạ Quang Thìn năm nay đã 82 tuổi... Sau khi tham gia kháng chiến chống Mỹ, ông bị nhiễm chất độc da cam và bị trận bom đạn ở Thành cổ Quảng Trị khiến mất thính giác. Trở về quê hương, ông Thìn mất khả năng lao động. Không chỉ vậy, những mất mát do chất độc màu da cam còn đeo đẳng đến các thế hệ con, cháu ông.
Tích cóp mãi đến cuối cuộc đời, hai vợ chồng ông mới tiết kiệm được 2 sổ tiết kiệm 300 triệu đồng thì vợ ông đi chợ bị 3 đối tượng lừa mua thuốc Bạch quả, lấy đi toàn bộ số tiền tích cóp được của hai ông bà.
Rất may sau gần 2 năm điều tra, truy bắt, CAH Thạch Thất đã bắt được 3 đối tượng lừa đảo và trao trả lại cho ông bà số tiền 300 triệu đồng đã mất.
Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn được như gia đình ông Tạ Quang Thìn. Trong thời gian qua đã có không ít các vụ án lừa đảo dưới hình thức bán thuốc bị các cơ quan công an làm rõ cũng nhắm đến người già hoặc người dân vùng nông thôn...
Đối tượng này tự nhận là bác sỹ chuyên điều trị xương khớp. Sau một số lần tư vấn, bán thuốc đông y cho nạn nhân, đối tượng đã cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của người bệnh.
Rõ ràng thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng không hề mới nhưng vẫn có các nạn nhân sập bẫy.
Do vậy, người dân cần hết sức tỉnh táo và nêu cao tinh thần cảnh giác để không rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.