Cần giải pháp lâu dài

ANTD.VN - Từ sáng mai có lẽ tôi phải bỏ thói quen đạp xe quanh hồ Tây bác ạ.

- Sao thế. Dạo này tôi thấy bác khỏe ra nhờ chăm thể dục mà?

- Mấy hôm nay, hồ Tây như một “lá phổi chết” với hàng chục tấn cá rữa trắng mặt hồ. Mùi hôi thối nồng nặc khiến nhà dân ven hồ và một số tuyến phố lân cận cửa đóng im ỉm. Người già, trẻ nhỏ không ai dám ra đường vào lúc này.

- Thời tiết giao mùa, năm nào vào dịp này chẳng có cá chết?

- Nhưng chỉ lác đác thôi. Năm nay cá chết chồng lên nhau dày hàng gang tay, thật kinh khủng.

- Thế cơ quan chức năng đã có kết luận nguyên nhân chưa?

- Đang kiểm nghiệm. Giả thiết tạm thời cá chết do thiếu ôxy trầm trọng.

- Bác đừng đổ cho thiên tai nhé. Mấy hồ xung quanh làm gì có tình trạng đó. Việc cá chết hàng loạt ở hồ Tây có lẽ hoàn toàn do việc xả thải của con người thôi.

- Nói thì phải có bằng chứng, chứ cứ nói khơi khơi như thế oan cho doanh nghiệp và nhà sản xuất lắm.

- Tôi có rỗi hơi đâu mà dựng chuyện. Hàng chục nhà thuyền, nhà hàng nổi trên mặt hồ đã bị dư luận lên án mấy năm nay giờ vẫn ngang nhiên tồn tại. Rác rưởi họ chẳng xả thẳng xuống hồ thì thải đi đâu?

- Đúng là nhức đầu thật. Bên cạnh 7 biện pháp cấp bách để xử lí tình trạng cá chết hiện nay, mong rằng chính quyền Thành phố có các giải pháp lâu dài, căn cơ để giữ cho danh thắng hồ Tây luôn xanh sạch đẹp trong mắt du khách và người dân Thủ đô.