Cận cảnh khách sạn bỏ hoang nơi Công an bắt sống 3 tên cướp nguy hiểm

ANTD.VN - Sau 48 giờ lần theo dấu vết tội phạm trong mưa lũ, cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội, phối hợp với Công an xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã bắt giữ được 3 tên cướp nguy hiểm, khi chúng đang ẩn náu tại một khách sạn bỏ hoang nằm trên một quả đồi, ven trục Hà Nội - Lào Cai cũ...

Khách sạn này bị bỏ hoang kể từ ngày mở tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Chính vì vậy, cỏ mọc um tùm và rêu xanh bao phủ cả tường bên ngoài khách sạn, không khác gì những căn nhà được mô tả trong các mẩu truyện kinh dị

Đường đi vào khách sạn cây cối um tùm không người cắt tỉa. Lá cây rụng rải rác khắp lối vào. Mọi thứ trở nên hoang sơ, u ám.

Con đường dẫn vào khách sạn từ lâu đã không có người đi lại

Khách sạn nằm trên một quả đồi. Do vậy, chỉ cần sơ sẩy, nhóm đối tượng cướp tài sản sẽ có thể tẩu thoát ra quả đồi này để lẩn trốn sự truy bắt của Công an.

Nước uống, gạt tàn thuốc lá, xoong, nồi, bát, đũa... vứt rải rác ở một góc nơi khách sạn bỏ hoang

Cầu thang bên trong khách sạn bỏ hoang... bụi bẩn bám đầy, chứng tỏ đã rất lâu không có người đi lại, dọn dẹp, quét tước

Tường bong tróc, cửa kính sập sệ và cầu thang ra vào lá rụng phủ dầy

Cửa sau của khách sạn chạy thẳng ra quả đồi. Các trinh sát phải cử một mũi chặn bắt từ phía này, không để tội phạm có cơ hội thoát thân

Một góc sinh hoạt trong quá trình lẩn trốn của ổ nhóm đối tượng cướp tài sản

Ba tên cướp nguy hiểm không ngờ bị bắt vào "phút bù giờ". 

Cận mặt 3Dũng, Mạnh và Thuần, 3 đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khách sạn bỏ hoang