Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long

ANTD.VN - Chợ đồ cũ dưới chân cầu Thăng Long được hình thành khoảng 4 tháng nay, chủ yếu bán đồ cũ, phế liệu, được chủ hàng thu mua tại các công ty, nhà máy trong các khu công nghiệp và của người dân tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Khu tập kết đồ cũ này có diện tích khoảng 100m2, nằm dưới chân cầu Thăng Long
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Chủ của cơ sở này là anh Đinh Văn Nam (ở tại thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh).
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Khu chợ được anh Nam quây lại bằng tôn, và lắp đặt 3 dãy kệ có nhiều tầng bằng khung sắt chứa đồ đạc để người mua dễ tìm kiếm
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Hầu hết sản phẩm bày bán tại đây đã qua sử dụng
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Nhiều sản phẩm hoen rỉ, đã hư hỏng, nếu muốn sử dụng phải gia công lại
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Có khoảng 3-4 người thợ ngồi sửa đồ đạc cho khách hàng
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Khách đến mua chủ yếu là một số thợ sửa chữa đồ cũ. Họ đến tìm mua một số bộ phận máy móc, thiết bị có thể sử dụng để về lắp vào máy móc khác
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Ngoài ra, có người đến mua một số đồ dùng có giá rẻ, tuy cũ nhưng vẫn có thể sử dụng được
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Nguồn hàng được chủ thu mua của một số công ty, nhà máy ở các khu công nghiệp Thăng Long, Phố Nối…. Và nguồn nữa từ những hộ gia đình bán những đồ gia dụng đã hư hỏng
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
"Giá đồ ở đây chỉ cao hơn sắt vụn một chút, nhiều cái không sử dụng được, muốn mua được phải thử rất nhiều lần, may mới được cái máy còn chạy được", anh Nguyễn Văn Hùng (khách mua hàng).
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Sau khi mua về với giá sắt vụn, chủ cửa hàng phá ra, lấy sắt và đồng để bán riêng. Một số thiết bị, máy cắt, khoan… sẽ được thợ tháo riêng; cái nào dùng được sẽ bán
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Chủ cửa hàng cho biết hầu hết các đồ ở đây là đồ nội địa, có một số của Nhật sản xuất, tuy nhiên tất cả là hàng phế liệu thu mua sắt vụn chứ không nhập từ nước ngoài về
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Đồ bán ở đây chủ yếu là đồ cơ khí, máy móc
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Máy móc chủ yếu rời từng bộ phận, không có cái nào hoàn thiện và có thể sử dụng ngay được
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Một số người mua hàng chèo vào kho để "lục" tìm đồ mình cần
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long
Cận cảnh chợ đồ cũ ở dưới chân cầu Thăng Long