Cận cảnh căn hộ 84m2 được chủ nhà tình nguyện mở cửa đón người vô gia cư dịp tết 2018

ANTD.VN - Sự việc chị Nguyễn Xuân Hương (SN 1980, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) đăng tải thông tin sẵn sàng mở cửa căn hộ rộng 84m2 của mình ở Xa La để đón người vô gia cư đón tết đang thu hút sự chú ý của dư luận. Có những ý kiến ủng hộ, có những quan điểm ngờ vực, thậm chí bôi nhọ người đăng thông tin... Dưới đây là chùm ảnh "người thực, việc thực" về căn hộ do PV Báo ANTĐ chụp. 

Phòng khách căn hộ rộng 84m2 mà chị Nguyễn Xuân Hương sẽ mở cửa đón người vô gia cư dịp tết Nguyên đán 2018

Phòng ngủ lớn của căn hộ, với giường, đệm, tủ sẽ được để lại cho người có hoàn cảnh khó khăn ăn tết tại Thủ đô

Không gian cả căn hộ có thể đáp ứng nhu cầu ăn ở của nhiều người hơn con số 8-10 người mà gia chủ đưa ra. Song do ngại quá đông người, việc sinh hoạt tập thể bị hạn chế nên chị Hương đề xuất tiếp nhận khoảng 10 người

Một góc của phòng ngủ rộng, đủ chỗ cho 4 người ở khá thoải mái

Gia chủ chia sẻ, hầu hết vật dụng sẽ để lại để mọi người cùng dùng, đảm bảo tiện nghi khi sinh hoạt

Khu vực bếp, ban công và phòng ngủ nhỏ

Do hiện nay có quá nhiều lời đề nghị giới thiệu người tới ở nên chị Hương mong muốn tiếp nhận những hoàn cảnh khó khăn, vất vả nhất

Phòng ngủ còn lại cũng rất rộng rãi, với đầy đủ giường, đệm

"Tôi không nghĩ để người lạ vào nhà mình sống sẽ khiến hư hỏng đồ dùng gì. Tôi làm mọi việc từ tâm, và tin rằng người đón nhận sẽ hiểu và cùng nhau chia sẻ, vậy thôi", chị Hương tâm sự

Góc phòng ngủ thứ hai với tủ đựng đồ gọn gàng, ngăn nắp

Khu vực bếp với thiết kế phổ biến, dễ dàng để chế biến đồ ăn, thu dọn mọi thứ

Để lại máy giặt, tủ lạnh, đồ dùng sinh hoạt thông thường... song chị Hương cho rằng những thứ đó vẫn là "ít ỏi", bởi chỉ đủ đáp ứng nhu cầu thiết yếu. Do vậy, chị hoàn toàn thấy việc làm của mình là bình thường, hy vọng mang tới niềm vui cho những người khó khăn

Khu vực ban công đặt máy giặt và dùng để phơi đồ
Nhà vệ sinh khá rộng rãi và thoải mái cho một nhóm 8-10 người thay nhau sử dụng

Toàn bộ căn hộ 84m2 ở khu đô thị Xa La, nhìn từ phía trong ra

"Tôi đăng tải mong muốn làm từ thiện của mình lên mạng với hy vọng tìm được những hoàn cảnh khó khăn, vất vả nhất để giúp đỡ trọn vẹn. Nhưng không nghĩ lại bị ngờ vực, thậm chí xúc phạm như vậy. Sự riêng tư cũng bị ảnh hưởng quá nhiều. Tôi đã bật khóc và mất ngủ. Bây giờ, tôi vẫn tập trung vào công việc từ tâm của mình, vậy thôi", chị Hương khẳng định và đề nghị ghi nhận tránh mặt, vì những phiền toái đáng kể sau khi đăng thông tin