Cảm phục những người ngược dòng ngày cuối năm để mang xuân hi vọng đến với bệnh nhân Covid-19 ở Thủ đô

ANTD.VN - Giao thừa đang đến rất gần, ngược dòng người đang vội vã sắm tết, ở Thủ đô, có những "chiến sỹ áo xanh" vẫn đang thầm lặng đến từng nhà mang thuốc, bình oxy đến cho bệnh nhân Covid-19 hay thăm khám kỹ càng và tiêm vaccine cho các cụ già yếu không đi lại được. Họ mang đến mùa xuân hi vọng, bình yên và ý nghĩa nhất với không ít người...

Giao thừa đang đến rất gần, ngược dòng người đang vội vã sắm tết, ở Thủ đô có những "chiến sỹ áo xanh" vẫn đang thầm lặng vì cộng đồng...

Tại trạm y tế lưu động phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, mâm hoa quả nhỏ được bày biện ngăn nắp với không khí tết cận kề

Chỉ còn vài tiếng là đến giao thừa Tết Nhâm Dần, nhưng các y bác sỹ, tình nguyện viên ở Trạm y tế lưu động vẫn tất bật để phục vụ các bệnh nhân F0 điều trị tại nhà.

Nhận thông tin một bệnh nhân nhỏ tuổi đang khó thở. Y bác sỹ Trạm y tế lưu động phường Vĩnh Phúc lên đường ngay để mang bình oxy đến cho bệnh nhân

Khi người người đi sắm tết với quần áo mới, làm tóc, sơn móng tay, thì đồng phục đón tết của những "chiến sỹ" đặc biệt vì bệnh nhân Covid-19 là những bổ bảo hộ đã quen mặc quanh năm

Người dòng người vội vã đi sắm tết cuối năm, những "chiến sỹ áo xanh" đến từng ngõ nhỏ để phục vụ bệnh nhân Covid-19

Với họ, khi bệnh nhân Covid-19 cần, việc có mặt nhanh nhất, phục vụ kịp thời nhất, để không bệnh nhân nào chuyển nặng mới là quan trọng nhất lúc này

Giao thừa đang đến rất gần, những "chiến sỹ áo xanh" ở khắp Thủ đô vẫn đang sẵn sàng hi sinh hạnh phúc cá nhân vì người bệnh Covid-19

Màn hình cỡ lớn được trạm y tế lưu động phường Vĩnh Phúc dùng để cập nhật liên tục thông tin trong nhóm chat zalo chăm sóc bệnh nhân Covid-19. Khi có người bệnh cần, sẽ có người đến ngay

Cành đào tươi thắm trong khuôn viên trạm y tế lưu động phường Vĩnh Phúc. Các y bác sỹ, lực lượng tình nguyện trong ngày cuối năm còn làm việc xét nghiệm cho những người có nguy cơ trên địa bàn

"Chúng tôi trực tất cả các ngày tết. Bệnh nhân Covid-19 cần, người dân cần là chúng tôi có mặt ngay", một thành viên Trạm y tế lưu động phường Vĩnh Phúc chia sẻ trong ngày cuối năm...

Họ là những người trong rất nhiều người ở Thủ đô đang tất bật vì các bệnh nhân Covid-19, vì sức khỏe cộng đồng. Với họ, mùa xuân này thật đặc biệt...

Các biện pháp phòng chống dịch, 5k được thực hiện nghiêm ngặt

Phía bên trong trạm y tế lưu động, các tình nguyện viên cũng đang hối hả với công việc thường nhật

Thông tin chi tiết sức khỏe bệnh nhân Covid-19 được cập nhật thường xuyên để phần mềm quản lý theo dõi chặt chẽ

Cùng trong ngày cuối năm, Trạm y tế phường Vĩnh Phúc cũng tổ chức các tổ cơ động đến tiêm trả mũi 2 vaccine phòng chống Covid-19 tại nhà cho các cụ già yếu, không đi lại được

Trước khi tiêm, người cao tuổi đều được thăm khám kỹ càng. Họ nỗ lực mang đến cho gia đình có người cao tuổi bị bệnh nền một mùa xuân mới yên tâm hơn...

Ngày 30 Tết, là ngày mà mỗi chúng ta ai cũng mong ngóng, về sự đoàn tụ cùng các thành viên trong gia đình bên mâm cơm tất niên, để cùng hàn huyên về một năm cũ sắp qua đi, chờ đón một năm mới sắp đến.

Nhưng vì nhiệm vụ, họ vẫn sẵn sàng với một niềm hạnh phúc vô bờ bến, đó là mang theo những yêu thương, trao thêm những niềm tin và hy vọng, về một năm mới hạnh phúc và bình an sẽ đến với mỗi người dân

Việc làm bình dị của họ làm chúng ta thật sự cảm động. Hà Nội luôn ấm áp nghĩa tình để không ai bỏ lại phía sau, kể cả trong những ngày tết...