Cách trị… “sao”

(ANTĐ) - Thời ông Lê Thụy Hải còn là “nhạc trưởng” chỉ huy ở Bình Dương, vị HLV giàu cá tính từng quyết định đẩy một loạt ngôi sao của đội bóng đất Thủ lên băng ghế dự bị trong lần hành quân đến sân Vinh trong một trận đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng trên hành trình giành ngôi vương của đội bóng miền Đông Nam bộ.
 Nếu B.Bình Dương thua, ai cũng biết “giông tố” sẽ ập đến. Ấy vậy mà ông Hải vẫn quyết “đánh bạc” và đã thắng lớn.
HLV Lê Thụy Hải cũng đã từng phát biểu: ngôi sao duy nhất ở đội bóng xứ Thanh là… tôi. Mọi người cũng có thể mượn cách nói này để nhắc đến HLV Hoàng Anh Tuấn ở K.Khánh Hòa lắm chứ! Song cái cách trị “sao” của ông Hải lại hoàn toàn khác với ông Tuấn. Ông Hoàng Anh Tuấn thuận lợi hơn nhiều đồng nghiệp ở chỗ: được BLĐ K.Khánh Hòa trực tiếp trao “thượng phương bảo kiếm” và mọi điều kiện thuận lợi để hành nghề HLV; các chế độ lương thưởng cho mỗi điểm số, bàn thắng CLB giành được cũng thuộc top đầu V.League... chứ không như đội bóng của ông Lê Thụy Hải phải gom từng đồng tài trợ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh. Còn với HLV Hoàng Anh Tuấn, chẳng có ràng buộc nào được đưa ra - nghĩa là ông có thể nắm đội bóng phố biển đến... vài mươi năm như ngài Alex Ferguson cũng được.
Cách trị… “sao” ảnh 1
Thật sự, HLV Hoàng Anh Tuấn có uy tín, quyền lực rất lớn ở đội bóng K.Khánh Hòa. Ông thầy trẻ này toàn quyền quyết định về chuyên môn. Ở góc độ nhân sự cũng như chính sách chuyển nhượng, tiếng nói của ông chưa bao giờ không được tôn trọng. Từ chuyện thanh lý hợp đồng với tiền đạo Quốc Vinh, kỷ luật “hàng hiệu” Ngọc Điểu xuống đội trẻ, hay tái ký hợp đồng với Đức Nghĩa (trong vòng chưa đầy 12 giờ đồng hồ)… tất cả đều do một tay vị HLV này đạo diễn.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự tuột dốc không phanh của CLB K.Khánh Hòa. Từ  một tập thể mới ngày nào còn “ngạo nghễ” ngồi ở “chiếu trên” bỗng đối diện với nguy cơ xuống hạng thực sự là “tình huống” không có trong kịch bản V.League 2011. Hơn lúc nào hết, uy quyền của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn hiện đang gặp những thách thức lớn khi “quân không phục” và nội bộ “rối như canh hẹ” - dù “người nắm gia pháp” ra sức phủ nhận rằng: chúng tôi không gặp bất đồng về nội bộ, nguyên nhân sa sút của K.Khánh Hòa nằm ở chấn thương của các trụ cột.
Phải chăng, chính sách “trị sao” kiểu áp đặt của HLV Hoàng Anh Tuấn đang có những biểu hiện thái quá, đến nỗi liên tiếp những vòng đấu gần đây, “đội bóng phố biển” luôn phải ra sân với đội hình chắp vá, thiếu trước hụt sau. Thậm chí nhìn cách cầu thủ Khánh Hoà thi đấu, nhiều người còn cho rằng có cầu thủ chỉ ra sân mà không đá để tỏ thái độ phản ứng đối với ông Tuấn. Ông Tuấn không gặp may, hay quyền lực chính là con dao hai lưỡi?