Ca sĩ Đức Tuấn: Tôi đã từng khủng hoảng trầm trọng

ANTĐ - Sau 15 năm bước chân vào nghệ thuật, Đức Tuấn giờ trưởng thành hơn, cá tính hơn và giữ vững lập trường trên con đường âm nhạc của mình. Nhiều khán giả thấy anh kiên trì, bởi từ trước đến nay, Đức Tuấn cứ im lặng làm việc của mình, không scandal, không tai tiếng thị phi… nhắc đến Đức Tuấn, khán giả chỉ nhác đến âm nhạc. Trong năm 2015, Đức Tuấn sẽ thực sự bùng nổ? 
Ca sĩ Đức Tuấn: Tôi đã từng khủng hoảng trầm trọng ảnh 1

- Xin chào Đức Tuấn! Anh hãy chia sẻ một chút về năm 2014 của mình?

- Với tôi, năm 2014 là một năm đáng nhớ với nhiều sự kiện trong công việc và cuộc sống. Trong năm 2014, có những giai đoạn tôi rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Nhưng cuối cùng tôi cũng vượt qua được. Năm 2014, tôi cũng làm được liveshow “Dấu ấn” khá ấn tượng với khán giả. Tôi còn nhớ show đó có nhiều tiết mục hay, lạ như ảo thuật, làm xiếc… khiến khán giả bất ngờ và thích thúc. Mục đích tôi muốn làm “Dấu ấn” như vậy để khán giả có thể biết rằng âm nhạc nghiêm túc vẫn có tính giải trí mà vẫn sang trọng. Album “Requiem” cũng được tôi phát hành trong năm 2014 với âm nhạc Phạm Duy được thể hiện sang trọng và cao cấp hơn. Chất lượng âm thanh của album này cũng phần nào làm hài lòng những khán giả khó tính, những khán giả nghe nhạc hi-end. Nhiều khán giả mua album này vì tò mò muốn xem album cao cấp sẽ thế nào, muốn xem nhạc Phạm Duy được thực hiện ở Châu Âu ra sao… và cuối cùng họ cũng hài lòng. Điều đó khiến tôi rất vui mừng. 

- Anh có thể chia sẻ về những khủng hoảng của mình?

- Tôi gặp những áp lực trong công việc. Khi trong mình luôn đau đáu những sản phẩm âm nhạc phải làm mới mẻ, đặc biệt hơn. Ngoài ra tôi cũng gặp những chuyện không vui về tình cảm. Tôi có thể nói thế này, khi gặp tôi mọi người thường thấy sự lạc quan, yêu đời, vui tính, nhưng chỉ khi tôi đứng trên sân khấu, khán giả mới có thể nhìn thấy tôi mãnh liệt với tình yêu như thế nào. Tôi vẫn thường thể hiện những nỗi niềm của mình trên sân khâu qua âm nhạc. Chuyện yêu của tôi hoàn toàn là do cảm xúc, và cảm xúc này thật sự đáng quý.

- Vài năm trước còn thấy anh theo đuổi các dự án nhạc kịch? 

- Tôi vẫn đam mê nhạc kịch đó chứ. Chỉ có điều là khán giả sẽ thấy tôi theo đuổi nhạc kịch khác trước thôi. Khi trước tôi thích đóng nhạc kịch, nhưng rồi tôi mới hiểu ra rằng thích nhạc kịch không có nghĩa là phải đóng nhạc kịch. Tôi đã áp dụng kỹ năng biểu diễn của nhạc kịch vào trình diễn những ca khúc hiện đại, nhiều người còn nói tôi “diễn”, nhưng tôi hài lòng vì điều đó. Các tiết mục của tôi bây giờ cũng được dàn dựng theo phong cách nhạc kịch. Tôi cũng hy vọng trong một ngày không xa mình sẽ được đóng nhạc kịch, về diễn xuất tôi cũng đã làm quen khi thời gian vừa qua tôi cũng đã tham gia… đóng phim, khi vào vai Đăng Khoa trong bộ phim truyền hình dài 40 tập “Sóng gió hôn nhân”. 

- Đi hát đã lâu, nhưng hình như tên tuổi của anh vẫn chưa được xếp ở “chiếu trên”. Theo anh lý do vì sao? 

- Tất nhiên là sẽ có nhiều nguyên nhân rồi. Nhưng tôi ít khi ngồi đó suy nghĩ, rồi mổ xẻ lắm. Tôi cũng chẳng đổ lỗi cho hoàn cảnh, hay nguyên nhân gì. Tôi quan niệm mình cứ cố gắng hết sức mình với đam mê này, với trách nhiệm của một người nghệ sĩ nghiêm túc. Nổi tiếng trong showbiz hiện nay còn do may mắn nữa mà. Tôi cũng không phải là người ngồi đợi may mắn đến với mình, vì tôi nghĩ dòng nhạc tôi đang theo đuổi thì đứng đầu là khó nhưng đứng những vị trí sau thì tôi cũng đủ tự tin là mình làm được. 

- Hay là anh không có những ca khúc hits làm nổi bật tên tuổi?

- Những bài hits kiểu nhạc pop dễ nghe, dễ thuộc, dễ hát thì tôi không có, vì tôi chọn cho mình lối đi khác ngay từ đầu mà. Nhưng khi tôi chọn dòng nhạc “khó” hơn, dòng nhạc kinh điển bất hủ, thì tôi cũng tự hào vì được khán giả chọn nghe. Trước đây, khán giả nghe thể loại nhạc này sẽ chỉ nghe những bản thu âm cũ của những nghệ sĩ lớn. Còn thời điểm này, khán giả cũng đã ưu ái chọn tôi khi muốn nghe những ca khúc bất hủ đó, thực sự là một điều may mắn với tôi rồi. Còn sự phổ biến tên tuổi của tôi, tôi thấy thế là hợp lý. Có thể trong năm tới tôi sẽ lựa chọn cho mình thêm những hướng đi khác nữa, cũng chưa biết chừng lúc đó tôi sẽ có hits “toàn dân” thì sao… (Cười)

- Nói như vậy nghĩa là anh đã hài lòng với chính bản thân mình?

- Tất nhiên rồi. Tôi hài lòng với những gì mình đã làm được. Hài lòng với tôi không phải là thỏa mãn đâu, mà là đủ. Tôi hài lòng những công việc của mình vì tôi đã đặt rất nhiều tâm huyết, công sức, tiền của… vào đó. Và những thành công trong lòng khán giả cũng đủ để giúp tôi thấy rằng mình đã đi đúng hướng trong âm nhạc. Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là phải phát huy tiếp giá trị “đúng” trên con đường của mình. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện mình qua những sản phẩm mới chứ. 

- Năm 2015 với Đức Tuấn sẽ thật sự bùng nổ chứ?

- Năm 2015 đối với tôi là một năm đặc biệt, bởi năm nay đánh dấu kỷ niệm 15 năm ca hát của tôi. Trước khi bước sang năm 2015, tôi đã từng nghĩ mình sẽ phải làm một album thật hoàn hảo, hay một liveshow hoành tráng chưa bao giờ có… Còn bây giờ tôi lại nghĩ khác. Những thứ bề nổi sẽ khó có điều kiện được khán giả đón nhận. Năm 2015 tôi sẽ đi vào chiều sâu hơn. Tôi đang có dự định thực hiện những chương trình lưu diễn từ Bắc tới Nam phục vụ khán giả và sẽ cho ra mắt những single, sản phẩm âm nhạc online với nhiều ý tưởng mới mẻ. Năm 2015 này, Đức Tuấn sẽ gần gũi hơn với khán giả, sẽ gửi tới cho khán giả những gì họ muốn. 

- Xin cảm ơn anh! Chúc anh sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống!

LTS: Khi đi trên đường phố nhìn hình ảnh  thân thiện của người CSGT điều khiển giao thông giữa dòng người tấp nập và tại các chốt ngã tư vẫn vang lên tiếng loa nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành luật lệ giao thông, nhạc sĩ Nguyễn Thế Đạt, hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội đã có cảm hứng sáng tác ca khúc “Lời chúc ban mai’ tặng cho Công an Hà Nội. Nhạc sĩ mong muốn qua ca khúc của mình người dân sẽ thấy được sự quan tâm của Công an thành  phố Hà Nội luôn gìn giữ sự bình yên của mọi nhà, của mọi người, thấy được sự thân thiện gần gũi giữa cảnh sát với người tham gia giao thông. Ca khúc mang lời chúc của một ngày mới ngập tràn hạnh phúc, mong cho mọi người hãy chấp hành luật lệ giao thông vì Hà Nội thân yêu, vì sự bình an trên mỗi nẻo đường. Báo An ninh Thủ đô cuối tuần xin giới thiệu cùng bạn đọc ca khúc mới này.