Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Âm nhạc giống số phận

ANTĐ - Chi nhiều tỷ đồng cho một liveshow giữa thời điểm “bão giá” như hiện nay, Đàm Vĩnh Hưng không ngại ngần ví giống như một “canh bạc” mà anh đặt tất cả những gì mình tạo dựng được trong suốt 15 năm qua vào đó. Nam ca sĩ nổi danh lắm “chiêu” đã chia sẻ về liveshow anh dành tặng khán giả Hà Nội vào tối 28-7 tới...

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Âm nhạc giống số phận ảnh 1


Trong cái rủi có cái may

- PV:  Tại sao anh lại chọn “Số phận” - cái tên gợi nhiều may rủi cho liveshow bạc tỷ lần này của mình?

- Đàm Vĩnh Hưng: Tên gọi này có lẽ cũng đủ để nói lên điều mà tôi muốn gửi gắm đến khán giả, đó là âm nhạc giống số phận dành riêng cho Đàm Vĩnh Hưng vậy. Nói vậy bởi bấy lâu nay tôi luôn nghĩ vận may của mình là được sân khấu chọn, khán giả yêu thương. Còn cái rủi là mình không chọn nghề khác mà lại chọn nghề ca hát (cười), có điều trong cái rủi ấy lại có cái may. Tôi muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện về một chuyên viên làm tóc từng bước chân vào con đường nghệ thuật bằng việc ngồi chờ ở các tụ điểm âm nhạc để “hát lót” cho các ca sĩ khác cho đến khi số phận đưa anh ta bước chân vào một cuộc chơi âm nhạc… quá mạng, chọn đi một con đường chẳng giống ai mà chính anh ta cũng không thể ngờ…

-  Giờ nhìn con đường… chẳng giống ai ấy, anh thấy mình đã làm được những gì?

- Có quá nhiều điều đã xảy ra trong chặng đường ấy nhưng điều lớn nhất còn đọng lại trong tôi chính là âm nhạc và tình yêu thương vô giá mà khán giả dành cho mình. Tôi không nghĩ mình làm được gì to tát mà cũng như bao nghệ sĩ khác khi may mắn trở thành người nổi tiếng và được công chúng đón nhận. Tôi chọn cách hát mang tất cả cảm xúc đau khổ lẫn hạnh phúc, nghiệt ngã lẫn ngọt ngào mà mình từng trải qua vào mỗi ca khúc. Người ta nói tôi như thợ may giỏi, giỏi làm mới và làm sống dậy những tác phẩm quá vãng đã phủ rêu phong của thời gian. Tôi thì chỉ nghĩ rằng bất kỳ ca khúc nào mà mình thể hiện đều có bóng dáng kỷ niệm cuộc đời mình trong đó. 

-  Chiếc áo choàng đỏ lộng lẫy - tạo hình của anh trong liveshow này rất có thể khiến người ta liên tưởng đến việc Đàm Vĩnh Hưng đang… tự cao khi ví mình như “ông hoàng” trong showbiz Việt. Anh nghĩ gì về điều ấy?

- Không phải thế đâu, tôi không định biến mình thành vua mà chính khán giả mới là “ông hoàng bà chúa”. Hình ảnh chiếc áo choàng đỏ lộng lẫy là sự yêu thương che chở mà khán giả đã dành cho tôi từ những ngày mới bước chân vào nghề đến nay. Chiếc áo đó giúp tôi yên tâm “chinh chiến” sân khấu suốt 15 năm qua và vượt qua nhiều tổn thương, nỗi đau, mất mát mà cuộc đời đem lại. Tôi nâng niu từng sợi yêu thương  và chắt chiu để tấm áo đó ngày càng dày hơn, rộng hơn, đủ để bao bọc và ôm lấy cuộc đời mình. 

Không sợ “cạn” trò

-  Anh nổi tiếng không chỉ bằng giọng hát mà còn bởi rất nhiều “chiêu trò” trên sân khấu, liveshow lần này hẳn cũng không ngoại lệ?

- Đúng vậy, tôi muốn khán giả đến với liveshow lần này thỏa mãn được cả hai yếu tố nghe và nhìn. Đó cũng là lý do tôi chọn những “cao thủ” trong nghề để đồng hành cùng mình trong êkip thực hiện lần này. Vì thế mà trong đêm diễn ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội vào tối 28-7 tới, rất có thể người xem sẽ được chứng kiến nhiều màn trình diễn độc đáo như màn tự bốc cháy của nam ca sĩ Dương Triệu Vũ, chiếc ghế mà Đàm Vĩnh Hưng đang ngồi bỗng dưng… phát hỏa, hay như đám rước của 30 cô gái mặc áo dài trắng trên tay cầm bát trầm hương… 

- Nghe thì có vẻ như anh muốn đưa rất nhiều lửa lên sân khấu?

- Ánh sáng của ngọn lửa với tôi luôn kỳ lạ và vô cùng đặc biệt. Chúng gợi cảm giác ấm áp nhưng cũng sẵn sàng thiêu đốt tất cả những gì mình đang có. Có người hỏi tôi mệnh Thổ hay sao mà thích kết hợp với nhiều “Hỏa” thế, nhưng thú thật là Đàm Vĩnh Hưng mệnh Kim và đang rất cần người mệnh Thổ bên cạnh thì đúng hơn (cười). Nói vui vậy chứ thật ra sân khấu của đêm diễn tới có quá nhiều gió, nhiều nước nên tôi muốn có thêm lửa để cân bằng.

- Nghe nói liveshow lần này của anh còn có sự xuất hiện của 500 con bướm, chúng có ý nghĩa gì thế?

- Đúng thế, đó là cảnh 500 con bướm cất cánh bay ngộp khán phòng. Đó sẽ là những chú bướm thật và được tập luyện kỹ càng. Tại sao lại có sự xuất hiện thú vị này ư? Vì tôi thấy loài bướm rất kỳ lạ, trông chúng có vẻ xấu xí thật đấy nhưng lại biết vươn lên, chúng cũng rất đa tình và lãng mạn. Để chuẩn bị cho màn trình diễn này êkip chúng tôi đã phải làm việc rất vất vả bởi như bạn biết đấy, tuổi thọ của loài bướm chỉ vài ngày, đến giờ mình biểu diễn thì chúng lại… đi ngủ. Vì thế mà chúng tôi đã phải tìm mua loại máy đặc biệt có tác dụng khi phát ra thì côn trùng có cánh sẽ bay về phía đó. Xin được tiết lộ thêm trong liveshow lần này không chỉ có bướm đâu mà còn có thêm rất nhiều con vật khác như: một chú heo con, 2 con ngỗng, 2 con gà, một đàn cá quả bơi lội tung tăng nữa…

- Còn tuyên bố sẽ làm liveshow để đời rồi chia tay khán giả trong vòng 3 năm thì sao?

- Ý tôi là khi nào có ý định chia tay sự nghiệp ca hát và giã từ khán giả thì tôi sẽ làm một liveshow kéo dài tới 3 năm. Điều đó có nghĩa là Đàm Vĩnh Hưng còn tham lam lắm và chưa muốn rời xa âm nhạc đâu nhé (cười). 

- Xin cảm ơn và chúc anh thành công!