Buồn lòng đón em chồng ở nhờ

ANTĐ - Nhà chồng tôi có 3 anh em. Chồng tôi đã học xong, là anh cả trong gia đình và lập nghiệp trên Thủ đô, có công ăn việc làm ổn định nên dù sao trách nhiệm chăm lo cho các em vẫn là thuộc về anh...

Cách đây hơn năm, cô em dưới chồng tôi thi đỗ đại học đã lên ở cùng vợ chồng tôi. Từ khi cô ấy đến ở nhờ, mọi công việc trong nhà tôi vẫn phải lo từ A đến Z. Mặc dù ở cùng anh chị nhưng chưa khi nào cô ấy động chân, động tay vào việc nhà. Chồng tôi nhắc cô ấy cũng còn dỗi, vùng vằng. Tôi tỏ thái độ khó chịu thì ngay lập tức thông tin bay về đến tận quê và mẹ chồng. Cứ nghĩ đến chuyện này là trong lòng tôi thấy nặng trĩu. Tôi không dám thẳng thừng yêu cầu cô em chồng ra khỏi nhà nhưng cũng không thể tiếp tục chịu đựng tình trạng này. 

Tôi phải làm sao đây?

Phạm Hoài Thu (Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, quận Cầu Giấy, HN)

Vấn đề bố mẹ, anh em, người trong một gia đình giúp đỡ, bao bọc, tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển là vấn đề thường thấy trong xã hội Việt Nam. Tôi rất hiểu tâm sự của bạn khi mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình chồng không dễ dàng dung hoà. Tuy chồng bạn là một người con có hiếu, một người anh cả tận tâm, hết lòng vì các em nhưng trong trường hợp này vai trò của anh ấy vẫn còn mờ nhạt, nhất là trong việc dạy dỗ, chỉ bảo em gái cách ứng xử khi sống chung với gia đình mình. Bạn nên có ý kiến, hay tìm cách tâm sự với chồng mình những khúc mắc đang có và thể hiện thái độ sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ em gái của anh ấy song ngược lại cô ấy cũng phải có trách nhiệm với vợ chồng bạn. Hãy nói để cô ấy hiểu rằng mọi người đều có công việc và những trách nhiệm riêng. Và khi cô ấy đã sống chung với vợ chồng bạn thì phải có trách nhiệm tuân theo những quy tắc chung như mọi thành viên khác trong gia đình. Hãy chia sẻ với chồng bạn những vướng mắc để tìm ra cách giải quyết hài hoà và để anh ấy hiểu, thông cảm và làm cầu nối với những thành viên trong gia đình chồng. Chúc bạn luôn vui khoẻ và hạnh phúc.