ANTĐ - Ngày 6-9, hàng trăm quả bóng bay
sặc sỡ tung bay trong sân trường đẹp như ước mơ tuổi thơ. Lạ lẫm, phấn chấn hiện
rõ trên nét mặt của các em học sinh trưởng tiểu học Lý Thường Kiệt, Hà Nội
trong ngày đầu năm học.
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
Với thầy cô, mỗi một năm học mới đến lại là thời điểm nhận thêm bao nhiêu gửi gắm từ từ các bậc phụ huynh khi đón trao tay những cô cậu học trò lớp 1 bỡ ngỡ và đáng yêu. Ngày đầu đến trường thật đẹp trong sắc màu cờ hoa, được chào đón nồng nhiệt từ các anh chị lớp trên, được cô giáo dịu dàng dắt tay em vào lớp...
Cùng giữ chặt kẻo bóng bay mất
Những phút đầu bỡ ngỡ
Kìa có bạn để bóng bay mất
Trang nghiêm lễ chào cờ
Cô giáo cũng tranh thủ ghi lại nét đáng yêu của học trò