Bùi Lan Hương kể “Chuyện thần tiên” lấy cảm hứng từ Tiên Dung – Chử Đồng Tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 5/9, Bùi Lan Hương chính thức trình làng MV mới mang tên “Chuyện thần tiên”. Đây là ca khúc mang màu sắc Dream Pop do chính Bùi Lan Hương chắp bút, đánh dấu sự trở lại của cô sau loạt sản phẩm nhạc phim và dự án kết hợp đình đám thời gian qua.

Giọng ca "Ngày chưa giông bão" cho biết: “Thời gian qua, mọi người thấy Bùi Lan Hương ở rất nhiều vai trò, viết nhạc phim, thể hiện nhạc phim, đóng phim, kết hợp trong sản phẩm của nghệ sĩ khác cũng có. Tôi nghĩ đó là một may mắn, vì đã là nghệ sĩ, ai cũng muốn được thử sức ở nhiều vai trò, được trải nghiệm nhiều trên sân khấu.

Tôi luôn biết mình là ai, mình khao khát đam mê điều gì nhất trong âm nhạc, kiểu như khi đã qua mọi vai trò vì miếng cơm manh áo, cái gì là cái tột cùng đam mê của mình thì mình giờ mới có cơ hội làm. Và có lẽ, Dream Pop chính là tâm tư của tôi, là nơi tôi gửi gắm được tất cả những điều đau đáu nhất, những gì nhạy cảm ẩn sâu trong lòng nên tôi lại trở về với những gì nguyên bản nhất.

Bởi vậy khi ra sản phẩm riêng, sản phẩm tâm huyết nhất thì tôi vẫn muốn đó phải là Dream Pop. Đây là ca khúc đầu tiên nằm trong album “Nữ thần mặt trăng” mà tôi muốn giới thiệu đến cho mọi người”.

Phần hình ảnh trong MV lần này được Bùi Lan Hương tin tưởng gửi gắm tới ekip đạo diễn Kiên Ứng với trang phục đến từ NTK Công Trí và Lê Long. Đây cũng là lần đầu tiên Bùi Lan Hương thực hiện một MV sử dụng hiệu ứng kĩ xảo VFX. Nội dung được lấy một phần cảm hứng từ truyền thuyết Tiên Dung – Chử Đồng Tử, kể về những đắm say trong tình yêu giữa cô gái và chàng trai. Ở một nơi hư ảo rời xa thực tại như vậy, tình yêu là thứ duy nhất còn lại giữa hai người, vượt lên khỏi không gian thời gian và tác động bên ngoài.

“Không có gì tuyệt vời hơn khi được làm việc với hai “nghệ sĩ” trong lần ra mắt MV lần này. Ngoài ra tôi còn nhờ thêm NTK Lê Long may thêm một bộ trang phục đặc biệt, giúp tôi có sự phong phú hơn trong set hình và sự kết hợp đó sẽ giúp mọi người đến với những miền đất không có trong thực tại, không thể thấy trực quan mà phải dung trí tưởng tượng để đi tới. Điều đó vô cùng quan trọng âm nhạc trong tôi.

Nếu mọi người chưa thực đưa tâm trí du hành tới những vũ trụ xa xôi thì có lẽ tôi thấy mình chưa thực sự thành công trong việc xây dựng hình ảnh và làm âm nhạc Dream Pop”, nữ ca sĩ nhấn mạnh.

Sau thành công của loạt dự án vừa qua, Bùi Lan Hương chia sẻ với sản phẩm âm nhạc sắp tới, nói lần trở lại này áp lực – vừa đúng cũng vừa không đúng.

“Đây không phải ca khúc nhạc Dance mạnh mẽ kiểu “bén” - cháy bỏng, năng lượng hay đơn thuần là những giai điệu nhẹ nhàng.... mà đây là sự kết hợp hài hoà, bay bổng phiêu linh.

“Chuyện thần tiên” hay đối với các ca khúc khác của tôi, nếu đạt được 5 triệu view là vui rồi. với tôi, con số đó là rất to lớn. Nói đến view thì có vẻ hơi kì đúng không, nhưng đó là cách tôi ước lượng được gần nhất sự mong muốn của mình khi một MV mới ra mắt, như thế đã là hạnh phúc”, nữ ca sĩ tâm sự.

Được biết, “Chuyện thần tiên” là ca khúc đầu tiên được giới thiệu để mở màn cho album “Nữ thần mặt trăng” mà Bùi Lan Hương sẽ ra mắt trong thời điểm cuối năm. Hơn 4 năm kể từ album “Thiên thần sa ngã”, âm nhạc trong album lần này vẫn sẽ đậm đặc màu sắc ma mị rất Bùi Lan Hương mà cô đã in đậm trong lòng khán giả suốt thời gian qua.

“Chuyện thần tiên là một ca khúc đặc biệt trong album mới. Trong album này, mỗi ca khúc lại có một màu sắc khác nhau. Cùng là một dòng nhạc nhưng mỗi ca khúc sẽ là cách khai thác khác nhau của tôi cho những đề tài và màu sắc âm nhạc của dòng nhạc đó. Có những ca khúc rất giằng xé, có những ca khúc nhẹ nhàng như buổi chiều thảnh thơi hay bay bổng dập dìu như Chuyện thần tiên vậy

Tôi mong muốn khi mọi người cảm nhận về album, đó sẽ là album ngập tràn đắm say, hi vọng những điều chung nhất trong âm nhạc của Bùi Lan Hương, là thoát ra khỏi thực tại, đưa khán giả đến những điều ảo mộng, khó có trong thực tế, đưa mình đến miền đất khác, vũ trụ âm nhạc thỏa mãn cảm xúc, đau đáu trong nội tâm để chúng ta thỏa thích cho trái tim và tâm hồn mình bay nhảy".