Bóng đá Việt Nam: “Ăn mày dĩ vãng”

ANTĐ - Văn Quyến tuyên bố giải nghệ, nhiều CĐV luyến tiếc, nhiều đội bóng muốn vớt vát lại sự nghiệp cho anh… tất cả cũng chỉ bởi bóng đá Việt Nam hơn một thập kỷ qua đang thiếu một thần tượng đúng nghĩa.

Từ năm 16 tuổi đến nay, Văn Quyến (trái) vẫn là thần tượng lớn của nhiều người hâm mộ
Ảnh: QUANG MINH

Năm 2000, Phạm Văn Quyến khi ấy 16 tuổi được kỳ vọng sẽ trở thành “mũi tên vàng” đưa bóng đá Việt Nam bay cao và xa hơn nữa, sau những trận đấu xuất thần ở VCK U16 châu Á, đặc biệt là trận thắng ngược 3-2 trước U16 Trung Quốc, một trong những đội mạnh nhất châu lục lúc đó. Những kỹ năng điêu luyện, độc đáo, cùng phong cách chững chạc của Văn Quyến trên sân cỏ khiến nhiều người coi anh như một thần tượng mới, sau khi thế hệ của những cầu thủ tài hoa như Hồng Sơn, Minh Hiếu người đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, hoặc đã giải nghệ. Lúc đó, ở đâu có Quyến, ở đó lập tức tạo ra một hiệu ứng mạnh mẽ, đông đảo. Người ta kéo đến sân chật kín cũng chỉ bởi muốn xem Quyến thi đấu, để được hò hét sau những pha xử lý “dị” bằng cả hai chân, những bàn thắng đẳng cấp, vốn là của hiếm bấy giờ trong làng bóng đá.

SEA Games 23 năm 2005 ở Bacolod – Philippines, Văn Quyến bị bắt và khởi tố về hành vi cá độ, dàn xếp tỉ số trong màu áo U23 Việt Nam. Nhiều trái tim người hâm mộ khắc khoải và tan vỡ trước thông tin ấy. Dù lý trí nói với họ rằng một kẻ không coi trọng màu áo quốc gia như Văn Quyến đáng phải ngồi tù, nhưng trái tim vẫn mách bảo nhiều CĐV rằng Quyến vẫn là một tài năng thiên phú, là của hiếm mà phải rất lâu nữa bóng đá Việt Nam mới có được. Văn Quyến có cơ hội làm lại cuộc đời trong màu áo SLNA năm 2009 cũng bởi lý do ấy. Nhưng kể từ khi trở lại sân cỏ, Quyến đối mặt với trầm nhiều hơn là thăng trong sự nghiệp, dù đôi lúc anh vẫn chứng tỏ được phẩm chất của mình trên sân, và vẫn là thỏi nam châm thu hút người hâm mộ cũng như giới truyền thông.

Ngày Quyến khăn gói rời Ninh Bình sau scandal đánh bạc, dàn xếp tỉ số của một nhóm cầu thủ, và tuyên bố chia tay với bóng đá, nhiều người một lần nữa thấy tiếc cho tài năng này. Nhiều CĐV nhắn nhủ Quyến hãy suy nghĩ lại, lãnh đạo SLNA cũng sẵn sàng mở đường cho anh. Thậm chí, Hải Phòng còn sẵn sàng “trải thảm” mời Văn Quyến về với mức lương cao để tiếp tục sự nghiệp, vì họ tin rằng một cầu thủ như Văn Quyến, dù đã 30 tuổi sẽ còn cống hiến được cho bóng đá ít nhất 2 năm nữa. Một cầu thủ đã lầm lỡ quá nhiều vẫn thu hút được sự quan tâm của nhiều người, bởi có lẽ tài năng của Văn Quyến vẫn còn có sức ảnh hưởng quá lớn, và cũng bởi bóng đá Việt Nam lúc này thực sự đang thiếu một thần tượng, một cầu thủ lớn đúng nghĩa để người hâm mộ không phải “ăn mày dĩ vãng” như thế này.