Bỏ tiền mua lấy bực

ANTĐ - Chị Nguyễn Thanh Bình (27 tuổi, đường Cù Chính Lan, Thanh Xuân, Hà Nội) bức xúc khi đọc bài báo về việc sắp tới người đội mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng sẽ bị phạt.

- Ở một khía cạnh thì xử phạt như thế là để mọi người có trách nhiệm lo cho an toàn của chính mình?

- Chỉ bằng trực quan làm sao họ biết cách phân biệt mũ nào là mũ tốt, mũ xấu? Mũ nào cũng có tem, đến cơ quan chức năng nhiều lúc còn khó phân biệt. Mua nhầm mũ rởm, tiền mất tật mang, đã bị lừa rồi còn bị phạt. Nghĩ đã thấy ức chế…

- Mũ bảo hiểm “nhái” tràn lan như hiện nay không phải là không có lỗi của chính người dân!

- Để đối phó với CSGT, một số người coi thường tính mạng… thế là tiếp tay, cổ vũ sản xuất mũ bảo hiểm rởm. Tuy nhiên các cơ quan quản lý thị trường phải chịu trách nhiệm chính về việc này. Không thể cứ nói không có người, không đủ kinh phí, trong khi mũ bảo hiểm nhái bán đầy vỉa hè mà có ai bị xử phạt đâu?

- Nếu việc này được thực hiện chỉ khổ nhất là các anh CSGT. Đã vất vả đảm bảo giao thông nay lại phải phạt cả mũ không đảm bảo đảm chất lượng…

- Sao không tập trung bắt 10, 100 kẻ đầu cơ sản xuất mũ bảo hiểm giả mà lại phạt người đội mũ… Cắt nguồn cung là cách làm hiệu quả nhất.

- Sau này nếu đi xe máy mà đổ nhầm xăng rởm có bị phạt không nhỉ?

- Đến mức ấy thì tạm biệt xe máy, về với xe đạp, vừa rèn luyện sức khoẻ, vừa văn minh lại không phải lo ra đường bị phạt oan, bỏ tiền mua lấy bực…