Bố ca sĩ Lindsay Lohan gây rối tại phiên tòa xử con gái

ANTĐ - Cách cư xử của ông Michael Lohan vào luật sư bào chữa cho con gái mình khiến cánh phóng viên dùng từ "rạp xiếc" khi mô tả phiên tòa. 

Có mặt trước khi diễn ra phiên điều trần tại thành phố Los Angeles của con gái Lindsay Lohan, ông Michael Lohan thể hiện thái độ tức giận với người được ủy quyền đại diện trước tòa của con gái mình- luật sư Mark Heller. Phản đối sự có mặt của vị luật sư này, ông Michael đã hét lên rằng “ Tại sao anh còn có mặt tại đây” khi luật sư Heller rời trụ sở của mình, bởi theo ông, nữ ca sĩ Lindsay Lohan đã phải trả một khoản tiền mặt khá lớn, để ông Heller bào chữa cho cô trong vụ lái xe thiếu cẩn trọng trước đây. Ông bố 52 tuổi còn tổ chức một buổi họp báo riêng, lên tiếng cáo buộc vị luật sư này chỉ quan tâm tới tiền mà con gái ông đang chi trả. 

"Buổi họp báo" của ông Michael diễn ra ngay trước cửa tòa án Los Angeles

Ông  cho biết mình có bằng chứng về việc luật sư Mark Heller
không có giấy phép hành nghề luật tại thành phố New York

Trong khi đó, luật sư Mark Heller chỉ cúi đầu và đi thẳng 

Ông Michael nói: “Người đàn ông này đang kiếm tiền mặt từ danh tiếng của con gái tôi, để phục vụ lợi ích nghề nghiệp của ông ta. Ông ta thậm chí còn không có giấy phép hành nghề luật tại thành phố New York”.

Được biết, phiên tòa này diễn ra do Nữ hoàng rắc rối không chịu hợp tác với cảnh sát và thậm chí còn cản trở việc điều tra tai nạn xe hơi cô gây ra tại thành phố Santa Monicc- Mỹ, hồi tháng Sáu năm ngoái. Sau hai giờ tranh luận, ông Heller đã đạt được một thỏa thuận với tòa án sau khi “thỉnh cầu” công tố viên cho Lindsay không phải ở tù nếu cô vượt qua các xét nghiệm về rượu và ma túy. Thêm vào đó, cô sẽ thực hiện 30 ngày lao động công ích và chấp nhận 18 tháng điều trị tâm lí tại một cơ sở phục hồi chức năng tại thành phố New York.