Bị tâm thần, chồng vẫy tay chào vợ rồi đi thẳng xuống... hồ

ANTĐ -Vào lúc 6 giờ 45, ngày 3-1, vợ nạn nhân là bà Doãn Thị P vội vã tri hô mọi người cứu chồng bà lên sau khi ông này đi xuống hồ Sen (trước cổng trụ sở UBND quận Lê Chân) tự tử nhưng sự thể đã quá muộn.
Bị tâm thần, chồng vẫy tay chào vợ rồi đi thẳng xuống... hồ ảnh 1
Xác nạn nhân được tìm thấy, đưa lên bờ


Mãi đến 10 giờ cùng ngày, xác nạn nhân là ông Lương Tiến Hùng (Sn: 1946, trú tại số 21/62 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng) mới được tìm thấy, đưa lên bờ.
Bà P cho biết, sáng nay (3-1), 2 vợ chồng bà cùng nhau ra bờ hồ Sen tập thể dục nhưng 2 người không đi cùng nhau. Chỉ đến khi phát hiện ông Hùng cởi áo, vẫy tay chào, rồi bất ngờ trèo qua lan can bờ hồ, đi thẳng xuống nước bà vội vàng hô hoán nhưng chỉ trong tích tắc, ông Hùng đã chìm ngỉm. 
Bản thân ông Hùng có tiền sử bệnh tâm thần, vừa mới xuất viện về nhà thì…muốn tìm đến cái chết. Trước đó một thời gian, ông này ra đây có ý định tử tự nhưng không thành.
Bị tâm thần, chồng vẫy tay chào vợ rồi đi thẳng xuống... hồ ảnh 2
Người nhà đang thuê người dùng lưới rà xác nạn nhân tại hồ Sen

Một người dân hành nghề sửa chữa mũ bảo hiểm bên bờ hồ cho biết, hồ Sen bẩn như thể nhưng hàng năm vẫn có không ít trường hợp ra đây tìm cái chết. Mà phần lớn những nạn nhân đều là người bị bệnh tâm thần và những thanh niên nam- nữ bị phê ma túy đá. 
Ngay trong chiều 1-1-2014, một thanh niên (28-29 tuổi) bị nghiện ma túy đá ra đây đứng như người mất hồn, rồi cứ thế đi xuống hồ như đi trên đường. May mắn cho anh ta, 2 tay vẫn cố đưa lên khỏi mặt nước vùng vẫy, chưa chìm hẳn thì được người dân phát hiện, xuống cứu.