Dừng xe trước ngôi nhà có cánh cổng màu xanh đóng im lìm trên đường Tây Sơn (phường 2, TP Bảo Lộc – Lâm Đồng) - nơi xảy ra vụ án “trời không dung, đất không tha” - chúng tôi vẫn còn cảm thấy rợn người. Căn nhà nay không còn ai ở, quang cảnh trống vắng và lạnh lẽo.
Đứa con bất hiếu
Lật lại hồ sơ vụ án mới xảy ra chưa đầy một tháng, ông Nguyễn Minh Thiệt, Trưởng Công an TP Bảo Lộc, không giấu được cảm xúc: “Tôi chưa từng thấy vụ án nào mất nhân tính như vậy”.
Nhận thấy thái độ của Tài có nhiều dấu hiệu bất thường, một số người đã vào nhà xem xét. Tại đây, mọi người phát hiện dưới hồ cá trước nhà có một vỏ chăn cuốn một vật như thi thể người. Khi được hỏi “Có phải mẹ mày không?” thì Tài bỏ chạy và bị người dân bắt giữ. Tại Công an TP Bảo Lộc, Tài đã phải cúi đầu thú nhận tội lỗi của mình.
Trước đó, Tài và mẹ thường xuyên to tiếng vì bà Nhung định bán một mảnh đất để lấy vốn làm ăn nhưng Tài cho rằng đó là phần đất thuộc về mình nên khi bán đất, bà Nhung phải giao tiền cho hắn. Đỉnh điểm của sự việc là vào khoảng 22 giờ ngày 16-8, sau khi đi chơi game về, Tài xin tiền mẹ để đi chơi tiếp. Không được mẹ đáp ứng, cộng với mâu thuẫn trước đó, Tài đã dùng gậy đập liên tiếp vào đầu mẹ mình khiến bà ngã gục, sau đó dùng tay kẹp cổ cho đến chết.
Theo những người dân nơi đây, bà Nhung có 3 người con và đã ly dị chồng, hai người con theo cha sang Campuchia, còn Tài ở với bà. Do được nuông chiều từ nhỏ, Tài chỉ thích lêu lổng và thường bỏ nhà đi dài ngày để chơi những game có tính chất bạo lực như đâm, chém, bắn…
Giết rồi sẽ sống lại !?
Câu chuyện xảy ra đã hơn một năm nhưng đến nay, người dân ở ấp Thới Thạnh, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây- Tiền Giang vẫn còn bàng hoàng khi nhắc đến “game thủ” Phạm Quốc Thái (SN 1994).
Đứng trước vành móng ngựa, trả lời về động cơ giết người của mình, Thái nói: “Khi chơi game, muốn tranh giành “kiếm thần” với đối thủ thì phải chém giết…”. Thái đã nhận bản án 12 năm tù vì lúc phạm tội còn ở tuổi vị thành niên.
Sáng 8-9, chúng tôi tìm đến căn nhà Thái từng sinh sống thì đã đóng cửa im ỉm. Anh Phan Minh Hoàng (cậu Thái) cho biết từ nhỏ, Thái rất ham học và ngoan ngoãn. Khi lên lớp 10, Thái bắt đầu nghiện game và luôn có mộng làm bá chủ. “Mấy ngày trước đây, khi đi thăm con ở trại giam về, mẹ Thái cho biết Thái vẫn còn hỏi ông ngoại có sống lại như trò chơi trong game chưa?” - anh Hoàng chua chát.
Tự tử vì không được làm bá chủ Cách đây không lâu, em Bùi Tấn Cường (học sinh lớp 8/1 Trường THCS Vĩnh Kim, huyện Châu Thành - Tiền Giang) cũng đã treo cổ tự tử chết vì không được làm… bá chủ. Sau đó, người nhà phát hiện nạn nhân để lại cả sơ đồ “chiến đấu” trên game và một hình siêu nhân được cắt ghép bằng giấy. Theo sơ đồ này, chỉ cần mở được cánh cửa cuối cùng là lấy được “kiếm thần” và trở thành bá chủ… |