Bí ẩn bể nước ngầm 10.000 m2: Cung điện trong lòng đất

ANTD.VN - Thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng với nhiều địa danh hấp dẫn du khách nhiều nơi trên thế giới, trong đó có một điểm du lịch độc đáo thu hút hàng chục nghìn du khách mỗi ngày, đó là một bể chứa nước ngầm có niên đại hàng thế kỷ.

Được gọi là bể chứa nước Basilica, công trình được xây dựng dưới thời đế chế Byzantine. Vào thế kỷ thứ VI, hoàng đế Justinian đã cho xây dựng lại nó. Ảnh: Brunomaestrini

Mê cung cột đá ngầm rộng 10 nghìn mét vuông từng là nơi dự trữ nước không chỉ cho cung điện hoàng gia Byzantine mà còn cho cả thành phố Constantinople…Giờ đây nơi này là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Kể từ khi mở cửa trở lại từ tháng 7/2022 sau đợt tu sửa quy mô lớn, bể chứa đón khoảng 20.000 – 30.000 du khách mỗi ngày.

Cây cột này có tên là cột khóc bởi nó luôn có vẻ ướt hơn các cột khác và được trang trí bằng các họa tiết giọt nước mắt. Ảnh: Picsturkey

Du khách đi bộ qua khu vực này trên một lối đi bằng đường kim loại cách không xa mặt nước bên dưới. Thỉnh thoảng những giọt nước rơi xuống như một lời nhắc nhở về mục đích cổ xưa của bể chứa nước gần 1.500 năm tuổi. Ảnh: Istanbultravelblog

Hơn 300 cây cột nâng đỡ mái vòm của bể chứa nước ngầm, hầu hết chúng được mang về từ các công trình cũ và tái sử dụng, tạo nên vẻ đẹp độc đáo mà không nơi nào có được.

Chiếc cột độc đáo này là tượng đầu nữ quỷ Medusa bị lật ngược, một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, thường được biết đến với cái nhìn có thể biến tất cả các sinh vật sống thành đá. Ảnh: Hagiasophiaturkey

Mặc dù không chắc chắn nhưng một số giả thuyết cho rằng, những chiếc đầu Medusa được cố tình đặt ở đây để vô hiệu hóa khả năng hóa đá của bà. Ảnh: Istockphoto

Với lịch sử và truyền thuyết như vậy, bể chứa nước ngầm Basilica là một công trình mang tính biểu tượng và đầy tự hào của Istanbul. Ảnh: Istanbulepass