Bảy ngày nỗ lực tìm sự sống giữa nơi hoang tàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hiểm nguy để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ, sau 7 ngày thực hiện nhiệm vụ, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam với 24 thành viên đã tích cực triển khai các phương án, phối hợp cùng lực lượng CNCH các nước giải cứu được 1 người còn sống ra khỏi khu vực sập đổ; tìm kiếm, đưa được 14 thi thể nạn nhân ra ngoài bàn giao cho cơ quan y tế địa phương.

Đoàn công tác cũng đã trao 2 tấn thiết bị y tế tặng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thông qua Cơ quan Ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp (AFAD) tại thành phố Adiyaman và trao nhiều trang thiết bị y tế tặng Sở Y tế thành phố Adiyaman với mong muốn nước bạn vượt qua thời điểm cực kỳ khó khăn do trận động đất kinh hoàng gây ra.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Bộ Công an cử Đoàn công tác tham gia CNCH tại Thổ Nhĩ Kỳ

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Bộ Công an cử Đoàn công tác tham gia CNCH tại Thổ Nhĩ Kỳ

Chạy đua với tử thần

“Xuất phát từ quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng cũng như góp phần chia sẻ những khó khăn mà Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp phải, Bộ Công an Việt Nam chính thức cử Đoàn công tác sang Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích khẩn trương hỗ trợ CNCH, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân và cung cấp hỗ trợ nhân đạo, giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống sau thảm họa động đất.

Bộ Công an đã lựa chọn những chiến sĩ, sĩ quan tinh nhuệ nhất, được đào tạo cơ bản, đã tham gia nhiều khóa tập luyện tại nước ngoài, sẵn sàng làm hết sức mình tham gia CNCH tại Thổ Nhĩ Kỳ” - Đây là lời khẳng định của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Lễ xuất quân trước khi Đoàn công tác lên đường vào chiều 9-2-2023.

Việc cử Đoàn công tác sang Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện tình cảm sâu sắc nhất, sự đóng góp, chia sẻ một phần sức lực của Việt Nam đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, thể hiện cam kết chính trị của Đảng và Nhà nước với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn, thách thức và duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Sau nhiều giờ bay và di chuyển dưới tuyết rơi dày đặc, đường trơn trượt, Đoàn công tác đã tới thực hiện nhiệm vụ tại thành phố Adiyaman. Đây là 1 trong 3 vùng bị thiệt hại nặng nề nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ, có khoảng 70% công trình, nhà cửa bị sập đổ và còn nhiều người bị mắc kẹt. “Mặc dù chúng tôi đã tìm hiểu tình hình khá kỹ nhưng khi sang tới nơi, tận mắt chứng kiến mới thấy cảnh tượng tan hoang khủng khiếp” - Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Trưởng Đoàn công tác của Bộ Công an chia sẻ.

Ngay sau khi có mặt tại tòa nhà trên Đường 531, Adıyaman Merkez, Adıyaman (nơi được cho là đã vùi lấp 15 người), Đoàn đã lập tức khảo sát nhanh để lên phương án triển khai nhiệm vụ. Việc tìm kiếm được thực hiện liên tục suốt nhiều giờ trong điều kiện rất khó khăn. Để công tác tìm kiếm đạt hiệu quả cao nhất, Đội cứu hộ đã sử dụng thiết bị dò tìm nạn nhân mắc kẹt. Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, sau nhiều giờ tìm kiếm, Đoàn công tác đã phát hiện sự sống trong đổ nát. Điều kỳ diệu đã xảy ra, với sự phối hợp giữa các lực lượng CNCH Việt Nam và Pakistan, 1 nạn nhân 17 tuổi đã được đưa ra khỏi hiện trường an toàn sau nhiều ngày bị vùi lấp. “Lúc đó, chúng tôi vỡ òa sung sướng. Mọi nỗ lực đào bới, dọn hàng trăm tấn bê tông để tiếp cận nạn nhân đã có kết quả” - Đại tá Nguyễn Minh Khương cho biết.

Đoàn công tác Bộ Công an tham gia CNCH biểu thị quyết tâm khi hạ cánh tại sân bay ở thành phố Adana, Thổ Nhĩ Kỳ

Đoàn công tác Bộ Công an tham gia CNCH biểu thị quyết tâm khi hạ cánh tại sân bay ở thành phố Adana, Thổ Nhĩ Kỳ

Vượt qua khó khăn, thử thách

Sự khắc nghiệt của thời tiết với nền nhiệt luôn dao động từ -6 đến -10 độ C, chênh lệch múi giờ và thiếu thốn các điều kiện sinh hoạt là trở ngại với các thành viên Đoàn công tác. “Tôi làm ca sáng thì bữa sáng sẽ ăn mì tôm với thịt hộp. Đến chiều, các bạn Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ một chút bánh mì khô và nước, tối về chúng tôi mới ăn bữa thứ hai. Anh em đều cố gắng hết mình, mọi mệt mỏi phải tạm quên đi để làm việc bằng trái tim. Ai cũng tự nhủ không để cho những người mắc kẹt ở dưới kia phải nằm lâu hơn, cố gắng tìm kiếm để đưa họ trở về với cơ hội sống cao nhất” - Đại úy Vũ Duy Hưng, cán bộ Trung tâm Huấn luyện và ứng phó PCCC và CNCH nói.

“7 ngày qua, chúng tôi chưa ai được tắm. Do ảnh hưởng nặng nề của trận động đất, hệ thống nước sạch đều bị hạn chế, anh em sử dụng rất tiết kiệm, hạn chế nhu cầu cá nhân” - Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó Đội trưởng Đội CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh chia sẻ. Nhiều đồ dùng sinh hoạt được các thành viên chế ngay từ các đồ đạc bị hỏng sau trận động đất, nổi tiếng nhất là chiếc bếp dã chiến làm từ vỏ thùng phuy cũ để đốt củi, sưởi ấm. Trước công dụng của chiếc bếp, lực lượng CNCH của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhờ Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam làm giúp chiếc bếp để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.

Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn về cung cấp hậu cần, khí hậu lạnh giá, phải ngủ trong lều bạt, không có nơi tắm rửa, vệ sinh... các thành viên Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam vẫn nỗ lực hết sức chạy đua với thời gian, chạy đua với tử thần nỗ lực tìm kiếm người bị nạn. Tất cả cùng chung một quyết tâm là hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Do hoạt động chuyên nghiệp và có nhiều trang thiết bị hiện đại nên Ban tổ chức đã thay đổi liên tục địa điểm cứu nạn của Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam để triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân trong các tòa nhà đã sập đổ

Do hoạt động chuyên nghiệp và có nhiều trang thiết bị hiện đại nên Ban tổ chức đã thay đổi liên tục địa điểm cứu nạn của Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam để triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân trong các tòa nhà đã sập đổ

Ấm áp tình người

Khi thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam đã nhận được những lời cảm ơn, những món quà bất ngờ nhưng hết sức ý nghĩa từ người dân địa phương. Một số Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất từ tận đáy lòng tới các cán bộ, chiến sỹ CNCH Bộ Công an Việt Nam dù ở rất xa nhưng đã đến để hỗ trợ, giúp đỡ đất nước Thổ Nhĩ Kỳ đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất. Đồng thời gửi những món quà nhỏ thể hiện tình cảm mà người dân Thổ Nhĩ Kỳ dành tặng chiến sỹ Công an Việt Nam.

Trong những ngày thực hiện nhiệm vụ, chính quyền địa phương, đơn vị điều phối quốc gia, người dân và các lực lượng vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ, các lực lượng CNCH quốc tế rất ghi nhận tình cảm, sự nỗ lực của Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam. Nhiều tổ chức, gia đình và người dân đã đến nơi Đoàn công tác đóng quân để cảm ơn, động viên trước những khó khăn, vất vả của Đoàn trong thực thi nhiệm vụ.

Món quà ý nghĩa mà cán bộ Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tặng các thành viên Đoàn công tác

Món quà ý nghĩa mà cán bộ Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tặng các thành viên Đoàn công tác

Dù không hiểu rõ ngôn ngữ của nhau, nhưng người dân Thổ Nhĩ Kỳ vẫn muốn nói lời cảm ơn đến Đoàn công tác. “Tôi rất cảm ơn vì các bạn đã đến giúp đỡ giữ lại sự sống. Nếu chẳng may Việt Nam có xảy ra thiên tai, chắc chắn chúng tôi cũng sẽ tới”. Đáp lại lời cảm ơn đó, Đại tá Nguyễn Minh Khương chia sẻ: “Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có mối quan hệ hữu nghị. Vì vậy, khi có sự cố xảy ra với các bạn, chúng tôi sẵn sàng đến giúp đỡ. Không ai muốn có thảm họa, thiên tai xảy ra. Chúng tôi mong muốn mời người dân Thổ Nhĩ Kỳ sang thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp và mến khách”.