“Bầu” Đức: “Thua nhưng vẫn sướng”

ANTĐ - HAGL đã thua trận thứ hai liên tiếp ở V-League, và cũng là trận thua đầu tiên trên sân nhà, nhưng Chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức vẫn không quá nặng nề chuyện này.

“Bầu” Đức: “Thua nhưng vẫn sướng” ảnh 1HAGL (áo sẫm) thua trận thứ hai liên tiếp nhưng vẫn được khen ngợi

Ở vòng 3 V-League diễn ra hôm thứ bảy tuần qua, HAGL được trở lại sân nhà Pleiku để tiếp đón Thanh Hóa. Đây được coi là cơ hội để Công Phượng và các đồng đội của mình lấy lại niềm tin sau thất bại trên sân ĐTLA ở vòng trước. Mọi thứ có vẻ như đã suôn sẻ với HAGL khi họ có bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1 do công của Hoàng Thiên.

Thế nhưng, trong hiệp 2, hết Văn Thanh đến Đình Tùng liên tiếp ghi bàn khiến sân Pleiku chết lặng, mang về chiến thắng ngược dòng ấn tượng cho đội khách. Các cầu thủ trẻ HAGL thất thểu rời sân, tuy nhiên, trên khán đài, “bầu” Đức vẫn tỏ ra lạc quan với màn trình diễn của lứa “gà nòi”. Sau trận, ông cho biết: “Xem xong hiệp 1 tôi cảm thấy rất vui. HAGL ra sân không có ngoại binh nào nhưng vẫn cầm bóng rất tốt trước Thanh Hóa. Đội đá khác hẳn trận gặp ĐTLA. Ở V-league, tôi chưa thấy một hiệp đấu nào có thế trận một chiều như thế. Đá kiểu này dù có thua tôi vẫn thấy sướng”.

Trong trận đấu này, ngôi sao số 1 của HAGL là Công Phượng tiếp tục có màn trình diễn không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Anh chơi dưới sức, không ghi bàn nào và cũng không để lại dấu ấn trong bàn thắng của HAGL. Về điều này, “bầu” Đức nói: “Tôi đã nói rồi, mọi thứ cần phải có thời gian. Công Phượng không phải siêu sao, mà ngay cả siêu sao cũng có những quãng thời gian khó khăn. Đó chỉ là một cầu thủ trẻ và cần thời gian để lớn”. 

Ở vòng 3 vừa qua, HAGL cũng là đội bóng duy nhất xuất trận mà không có bất cứ ngoại binh nào. Hai sự bổ sung mới của họ là tiền đạo Zdravko Dragicevic và trung vệ Cosmin Goia đều phải ngồi trên ghế dự bị. Về điều này, ông nói: “Lương một cầu thủ HAGL hiện tại là khoảng 13 triệu đồng/tháng trong khi mỗi ngoại binh tốn gấp 10 lần, khoảng 120 triệu đồng/tháng. Thế nên, lứa cầu thủ trẻ đá được vậy là tôi vui lắm. V-League đúng là môi trường tốt để các em cọ xát và trưởng thành. Nhiều người lo HAGL sẽ suy sụp sau trận thua ĐTLA nhưng khi chứng kiến hiệp 1 trận này, tôi tin các em sẽ tiến bộ hơn”.