Barca ư? Hãy dè chừng 

(ANTĐ) - 3 ngày nữa, trận đấu được chờ đợi nhất của bóng đá châu Âu mùa giải năm nay giữa Manchester United và Barcelona mới bắt đầu.

Trận chung kết  Champions League 2011:

Barca ư? Hãy dè chừng 

(ANTĐ) - 3 ngày nữa, trận đấu được chờ đợi nhất của bóng đá châu Âu mùa giải năm nay giữa Manchester United và Barcelona mới bắt đầu.

Sẽ là cuộc đối đầu không khoan nhượng trên băng ghế huấn luyện

Sẽ là cuộc đối đầu không khoan nhượng trên băng ghế huấn luyện

Tuy nhiên, mọi sự đồn đoán về trận chung kết đỉnh cao đã “nóng” từng ngày. “Quá dễ để Bacelona đánh bại M.U”. Hristo Stoichkov - cựu cầu thủ Barcelona đã nói như vậy, song hãy dè chừng bởi M.U bây giờ đã khác xa 2 năm về trước.

Cách đây 2 năm, Barcelona đánh bại Manchester United 2-0 để đăng quang chức vô địch châu Âu lần thứ 3. Đó là động lực rất lớn để thầy trò Pep Guardiola hướng tới mục tiêu tái lập thành tích, khi dẫn quân tới Wembley vào đêm thứ bảy tuần này.

Dù vậy, 2 năm trong bóng đá là một khoảng cách khá dài để Manchester United của Sir Alex Ferguson có thể rút ra những bài học kinh nghiệm. Ngay sau khi mùa giải Premier League kết thúc, nhà chiến thuật kỳ cựu này đã trấn an người hâm mộ và lên dây cót tinh thần cho các học trò bằng tuyên bố, mọi người đừng đặt cược cho khả năng Manchester United thua cuộc! Đó có vẻ là sự tự tin thái quá của Ferguson, nhưng rõ ràng HLV người Scotland có lý do riêng của mình.

 Trong bối cảnh Manchester United đang bị coi là “cửa dưới” trong trận chung kết Champions League mùa này, sự khích lệ về tinh thần là liều thuốc hữu hiệu đối với đội bóng thành Manchester. Nếu xét về thành tích, Manchester United không thua kém là mấy so với Barcelona. Họ cũng từng 3 lần đăng quang ở đấu trường châu lục và vừa lập kỷ lục lần thứ 19 giành chức vô địch Anh ở mùa giải năm nay.

M.U đang ráo riết tập luyện để “đòi lại món nợ cũ”

M.U đang ráo riết tập luyện để “đòi lại món nợ cũ”

Có 1 yếu tố mà Manchester United khác với tất cả các đội bóng khác là họ có được sự phục vụ của Ferguson trong hơn 2 thập kỷ qua và rất nhiều lần đội bóng này đã vượt qua những con dốc tưởng như không thể vượt qua được.

Nhưng Barcelona không được phép chủ quan trong chuyến du đấu tới Wembley, địa điểm được coi là sân nhà của Manchester United. Hàng loạt trụ cột được nghỉ ngơi trong 2 tuần qua cho thấy sự thận trọng của Guardiola, HLV trẻ tuổi nhưng gặt hái nhiều thành công chỉ sau vài năm lên dẫn dắt CLB xứ Catalan. Thái độ của Barcelona được thể hiện qua phát biểu của hậu vệ Daniel Alves, người cho rằng Manchester United hoàn hảo hơn kể từ lúc Cristiano Ronaldo ra đi.

Barcelona đã tới London từ hôm qua

Quá trình chuẩn bị cho trận chung kết Champions League của Barcelona đã phải thay đổi đôi chút  vì núi lửa ở Iceland phun trào trong năm thứ 2 liên tiếp. BLĐ của Barcelona quyết định phải tới London từ hôm qua để tránh bất cứ rắc rối nào xảy ra.

Trước đó, Barcelona dự kiến tới thủ đô của Anh vào ngày thứ năm, 2 ngày trước lúc diễn ra trận chung kết (1h45 ngày 29-5 giờ Việt Nam). Tuy nhiên, việc núi lửa ở Grimsvotn, Iceland phun trào tái diễn đám mây bụi khổng lồ buộc các chuyến bay đi qua khu vực này phải huỷ bỏ.

Điều đó có nghĩa, thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ phải khởi hành tới Wembley bằng đường bộ thay cho đường hàng không. Theo lịch trình, Barcelona sẽ đi xe buýt tới Italia, và từ đó tiếp tục đến Anh. Việc phải đi bằng đường bộ khiến thầy trò Guardiola mệt mỏi hơn so với đi máy bay, song họ hy vọng kế hoạch đến London sớm sẽ giúp các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức.

Giggs vẫn có một suất chính thức

Tiền vệ M.U đang có scandal tình ái với cựu hoa hậu xứ Wales.

Tuy nhiên, có vẻ như muốn học trò cưng của mình tập trung vào trận đấu, HLV Sir Alex Ferguson đã lờ đi chuyện này và tuyên bố ông chẳng quan tâm tới những gì đang xảy ra với Giggs và anh vẫn có một suất đá chính thức trong trận chung kết Champions League.

Ronaldo chuyển tới Real Madrid với mức phí kỷ lục thế giới sau chiến thắng 2-0 của Barcelona vượt qua Manchester United trong trận chung kết năm 2009 ở Rome. Mặc dù vậy, không vì Manchester United bán đi ngôi sao hàng đầu mà Barcelona coi thường đối thủ trong lần tái đấu này.

Tương tự như Alves, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và được coi là linh hồn của Barcelona, Lionel Messi cũng đánh giá Manchester United rất cao. Ngôi sao người Argentina là nguồn cảm hứng chiến thắng cho Barcelona trong cuộc so tài với Manchester United năm 2009, trong đó có bàn thắng bằng đầu ấn định tỷ số 2-0 cho Barcelona. Anh tiếp tục duy trì màn trình diễn ấn tượng giúp người khổng lồ xứ Catalan giành chức vô địch La Liga mùa giải thứ 3 liên tiếp và đang rất háo hức cho sân khấu lớn tại Wembley vào cuối tuần này.

Quý Ngọc