Bảo vật của Thành Lương

ANTĐ - Trong cuộc đời cầu thủ, đội trưởng U23 Việt Nam đã mặc rất nhiều số áo. Và cũng có rất nhiều chiếc áo mang số 19 mà anh từng khoác lên mình. Nhưng duy chỉ có chiếc số 19 được Lương mặc hồi vô địch AFF Cup 2008 cùng ĐTVN, là thứ vô giá đối với anh.

Khó có thể diễn tả cảm giác lâng lâng sung sướng của Lương “dị”, khi anh nhận đồ từ quê nhà do vợ gửi sang. Rất nhiều món khoái khẩu của đội trưởng U23 Việt Nam như bò khô, ruốc, cà muối... nhưng Lương chỉ chăm chăm vào một thứ: chiếc áo mà anh đã mặc khi bước lên ngôi vô địch AFF Cup 3 năm trước. Năm 2008, chiếc áo số 19 mới tinh ấy được Lương mặc trong ngày khai mạc và anh lập tức ghi bàn vào lưới Malaysia, rồi chơi rất hay trong những trận sau đó và cùng ĐTVN giành chức vô địch lịch sử.

Kể từ đó, Lương không mặc đến nó nữa, nhưng với anh, đó chẳng khác nào một bảo vật, luôn được chàng tiền vệ nhỏ con này trân trọng, nâng niu. Lương nói anh không phải người mê tín, nhưng với riêng tấm áo này, anh có cảm giác nó luôn mang lại may mắn cho mình. Sau khi nhận tấm áo từ Việt Nam, Lương và các đồng đội lập tức vùi dập Brunei đến 8-0. Điều đó càng khiến Lương tin nó sẽ giúp anh và các đồng đội thuận lợi hơn trên con đường chinh phục chức vô địch SEA Games sau 52 năm mòn mỏi đợi chờ của bóng đá Việt Nam.