Con đường vào bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, Mường Lát, Thanh Hóa được khơi thông sau cơn lũ dữ, bão số 3, nhưng có lẽ vẫn còn nhiều việc làm.
Cơn lũ qua đi, cuộc sống đã trở lại với người dân bản Pá Hộc, song với họ hình ảnh về người Trưởng CAX Nhi Sơn quên mình giúp dân trong cơn lũ dữ sẽ còn in đậm trong lòng mỗi người.
Ân cần, thăm hỏi và động viên vợ, con, thân nhân gia đình đồng chí Thao Văn Súa, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo ANTĐ đã trao số tiền 10 triệu đồng của Báo ANTĐ phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Kiên cho chị Thào Thị Dợ, vợ của đồng chí Thao Văn Súa. Đón nhận phần quà và tình cảm của đoàn công tác Báo ANTĐ, gia đình, chính quyền địa phương xã Nhi Sơn rất cảm động.
Cả bản Pá Hộc có 121 hộ thì có tới 92 hộ nằm trong khu vực nguy hiểm cần phải di dời khi lũ dữ. Trong cơn lũ quét của cơn bão số 3 vừa qua, có 5 ngôi nhà của các hộ gia đình bị lũ quét cuốn phăng xuống vực, trong đó có cả nhà của đồng chí Thao Văn Súa, Trưởng CAX. Đây là cũng là vấn đề chính quyền địa phương cần có những giải pháp hữu hiệu để đưa người dân ra khỏi vòng nguy hiểm.