Băng cướp giả danh CSHS ở TP.Hồ Chí Minh sa lưới

ANTĐ - Giả danh CSHS, nhóm 4 đối tượng đã gây ra 2 vụ cướp lúc rạng sáng 26/2; nhưng cùng lúc đó cả nhóm phải tra tay vào còng bởi lực lượng CSHS “xịn”.

Mạo danh cảnh sát hình sự để đánh người, cướp xe

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 2h rạng sáng 26/2, khi tuần tra địa bàn tổ hình sự đặc nhiệm thuộc đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Bình Thạnh, nhận đường nguồn tin báo của quần chúng về tại đường Hồ Xuân Hương, phường 14, quận Bình Thạnh vừa xảy ra vụ cướp tài sản táo bạo. Ngay sau khi các trinh sát tiếp cận và mời 2 nạn nhânlà Trần Hoàng Long (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp) và Phạm Quỳnh Ngân  (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Phước) về trụ sở làm việc thì 2 người này đã tường trình chi tiết về việc đã bị một nhóm đối tượng xưng là cảnh sát hình sự để cướp tài sản.

4 tên cướp giả danh cảnh sát hình sự bị bắt giữ

Theo đó, vừa tàn 1 buổi tiệc lúc 1h rạng sáng 26/2 anh Long điều khiển xe Attila mang biển số 61C1- 198.13 chở chị Ngân đến khu vực chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh để ăn khuya. Khi đang lưu thông trên đường Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh thì bất ngờ cặp nam nữ này bị 3 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy hiệu Click và Yamaha Luviat ép sát lề. Sau khi dừng xe, 1 trong 3 thanh niên xuồng xe, miệng xưng là cảnh sát hình sự công an quận Bình Thạnh đang trên đường làm nhiệm vụ.

Anh Long chưa kịp phản ứng thì lập tức ăn bạt tai của người thanh niên này. Một cách nhanh gọn, người thanh niên giành lấy tay lái chiếc Attila thông báo sẽ đưa xe về trụ sở giải quyết. Do sợ mất xe, chị Ngân vội lên ngồi phía sau. Lúc này 2 thanh niên còn lại yêu cầu anh Long lên xe để cùng về trụ sở công an. 2 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy bám theo sau.

Trên đường đi, người thanh niên điều khiển xe Attila chở 2 nạn nhân qua nhiều tuyến đường đồng thời luôn miệng gợi ý anh Long chung chi sẽ… bỏ qua. Anh Long móc ví còn có 220 ngàn đồng đưa cho người thanh niên này. Vừa nhận tiền đồng thời người thanh niên vẫn chê quá ít nên chở anh Long, chị Ngân tiếp tục đi. Khi đến đường Hồ Xuân Hương, đối tượng tấp xe vào lề, cùng lúc đó 2 thanh niên đi trên 2 xe cũng ép sát. Nhóm đối tượng xuống xe lục túi của anh Long lấy thêm 100 ngàn đồng.

Đúng lúc nhóm đối tượng có ý định lấy chiếc Attila của 2 nạn nhân tẩu thoát thì nhiều người dân hiếu kỳ trên đường đã kéo đến, sợ bị phát hiện nên nhóm thanh niên bỏ lại chiếc Attila của nạn nhân rồi cả 3 lên xe rồ ga tháo chạy. 

Bị sa lưới nhanh chóng

Ngay khi tiếp nhận thông tin nạn nhân trình báo, ban chỉ huy đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Bình Thạnh xác định hành vi của nhóm đối tượng nói trên là nguy hiểm. Nhiều khả năng chúng sẽ tiếp tục giả danh công an đi gây án lúc rạng sáng tại địa bàn quận Bình Thạnh. Do đó lập tức lực lượng trinh sát hùng hậu của đơn vị này được điều động khẩn trương truy xét nóng băng cướp.

Sau khi rà soát ở nhiều tuyến đường trên địa bàn, rạng sáng 26/2 tồ tuần tra gồm 5 trinh sát hình sự đặc nhiệm đã phát hiện 4 đối tượng khả nghi đi trên 2 xe gắn máy lưu thông trên đường Dương Quảng Hàm, từ quận Gò Vấp về Bình Thạnh. Đặc biệt nghiên cứu kỹ lưỡng, các trinh sát phát hiện 2 xe chúng đi khá giống với đặc điểm các nạn nhân trình báo, đó là xe Click màu đen biển số 54S2- 3790 và xe Yamaha Luviat biển số 59T1- 227.45. Lập tức các trinh sát đeo bám theo sau, quan sát mọi động tĩnh của nhóm thanh niên này từ xa.

Vòng vèo qua nhiều tuyến đường, lúc 2h30 rạng sáng 26/2 nhóm đối tượng rảo quanh địa bàn phường 26, quận Bình Thạnh. Khi lưu thông qua cầu Bùi Đình Túy, nhóm 4 đối tượng phát hiện 1 thanh niên, là anh Đào Tuấn Hùng (SN1986, ngụ quận Tân Bình) đang dừng xe gắn máy Wave biển số 53R3- 7270 nghe điện thoại trên cầu, lập tức chúng ép sát. Bất ngờ nhóm này xuống xe móc roi điện, cầm nón bảo hiểm xông vào tấn công tới tấp anh Hùng nhằm cướp xe máy của nạn nhân này. Xác định thời cơ đã đến 5 trinh sát ập vào bao vây. 3 đối tượng bị bắt giữ nhanh chóng, 1 đối tượng còn lại nhạy xuống dòng kênh đen gần đó để  nhưng cuối cùng cũng không thoát được.

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng khai nhận là Nguyễn Đăng Khoa (tự Vũ, SN 1987, ngụ phường 5, quận 4), Dương Nghĩa Tuấn (tự Tin, SN 1991, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, quận 1), Phạm Công Phước (SN 1989) và Phạm Văn Duy (SN 1985, cùng ngụ quận Bình Thạnh). Trong đó 3 đối tượng Khoa, Tuấn và Phước thừa nhận vào rạng sáng 26/2 sau khi nhậu chúng đã giả danh cảnh sát hình sự gây ra vụ cướp đối với anh Long – chị Ngân. Sau khi cướp xe của 2 nạn nhân bất thành, chúng về quận 12 đón thêm tên Duy để đến Bình Thạnh tiếp tục gây án thì bị bắt giữ.

Tang vật cơ quan công an thu giữ được là 1 roi điện và 2 xe gắn máy mà 4 đối tượng dùng làm phương tiện đi gây án.  Bước đầu 4 đối tượng thừa nhận, chỉ mới gây ra 2 vụ cướp vào rạng sáng 26/2 như nói trên. Hiện công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án.