Ba người trong căn phòng trọ 10 mét vuông ở Hà Nội phải cấp cứu vì mang bếp than tổ ong vào nhà sưởi ấm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thời tiết giá rét nên khi con vừa tắm xong, chị L.T.H mang bếp than tổ ong vào trong căn nhà trọ 10 mét vuông của mình để sưởi ấm cho bé, ít giờ sau thì cả 3 người trong phòng cùng phải nhập viện…
Nhiều trường hợp ngộ độc do đốt than sưởi ấm trong phòng kín (Ảnh minh họa)

Nhiều trường hợp ngộ độc do đốt than sưởi ấm trong phòng kín (Ảnh minh họa)

Trong thời tiết giá rét tại phía bắc mấy ngày vừa qua, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận một số vụ bệnh nhân ngộ độc khí C02 vào cấp cứu do đốt than sưởi ấm, thậm chí một trường hợp đã tử vong.

Điển hình là đêm ngày 20-2 rạng sáng 21-2, Trung tâm Chống độc tiếp nhận 3 người cùng một gia đình vào cấp cứu, gồm: bà L.T.D (68 tuổi), con gái là L.T.H (26 tuổi) và cháu trai là L.M.T (7 tuổi). Ba bệnh nhân là người dân tộc Thái, có địa chỉ ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu, hiện đang thuê nhà ở Hà Nội để học tập và chữa bệnh.

Theo lời kể từ bệnh nhân L.T.H cho biết, ba người trong gia đình chị thuê một căn phòng trọ rộng chừng 10m2, được xây khép kín. Tối 20-2, sau khi con trai tắm, trời rất rét nên chị H. đã đưa bếp than tổ ong vào trong phòng và đóng kín cửa để sưởi.

Đến tầm 22h, cháu T. có biểu hiện buồn nôn và đau đầu. Sau đó, chị H. và mẹ là bà D. cũng có biểu hiện tương tự. Cả 3 người được đưa đến Trung tâm Chống độc cấp cứu ngay trong đêm.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, qua kiểm tra, nồng độ CO trong máu các bênh nhân nói trên đều ở mức cao, rất may nhờ được cấp cứu kịp thời nên hiện tình trạng đã dần ổn định.

Cũng tại Trung tâm Chống độc còn một bệnh nhân khác bị ngộ độc khí CO đang điều trị trong tình trạng rất nặng là nữ bệnh nhân 62 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa. Người chồng của bệnh nhân này đã tử vong tại nhà ngay khi xảy ra ngộ độc khí.