Arsenal: “Kẻ ngoài cuộc”

ANTĐ - Cái tên Arsenal từng được nhắc tới trong cuộc chạy đua tới chức vô địch Premier League mùa giải năm nay. Tuy nhiên, mọi thứ dường như đã sụp đổ với người hâm mộ đội bóng thành London sau thảm bại 1-5 trước Liverpool tại Anfield.

Arsenal mở màn tuần quyết định của mùa giải tại Premier League bằng con số 0. Chỉ trong 4 ngày, họ trải qua 2 trận đấu quan trọng nhất tại chặng lượt về, khi tới làm khách trên sân của Liverpool và tiếp đón    Manchester United tại Emirates. Nếu giành được kết quả khả quan từ những trận đấu này, hy vọng kết thúc một thập kỷ không có chức vô địch nào của thầy trò Arsene Wenger là có cơ sở. Mặc dù vậy, mọi thứ đang diễn ra trái ngược với những gì mà “Pháo thủ thành London” chờ đợi. Chuyến du đấu tới Liverpool trở thành thảm họa, phơi bày điểm yếu cố hữu khiến đoàn quân của Wenger chỉ bị xem là “kẻ ngoài cuộc” trong cuộc chạy đua tới chức vô địch Premier League suốt 10 năm qua. 

Phát biểu sau trận đấu tại Liverpool, Wenger không giấu được sự thất vọng về màn trình diễn của các học trò. Cuộc khẩu chiến giữa Per Mertesacker và Yaya Sanogo trong buổi tập luyện trước trận đấu không phải là lời giải thích cho thất bại thảm hại của đội bóng thành London. 4 bàn thua chỉ trong vòng 20 phút và bị Liverpool dẫn cách biệt 5 bàn vào đầu hiệp 2, câu trả lời chỉ là ở sai lầm dưới hàng phòng ngự của “Pháo thủ thành London”. Các hậu vệ của Arsenal không thể đứng vững trước lối chơi nhanh, tấn công dồn dập của Liverpool và họ nhanh chóng vỡ trận khi bị đối phương ghi 2 bàn trong 10 phút đầu tiên. 

Với thất bại dưới tay Liverpool, các cầu thủ Arsenal để thua hầu hết trong những cuộc chạm trán với các đối thủ ở tốp 4. Thầy trò Wenger trước đó chỉ có vỏn vẹn 1 điểm trong cuộc đối đầu với kình địch cùng thành phố Chelsea. Họ cũng thất bại ở trận đấu gặp ĐKVĐ Manchester United (0-1), bất chấp Quỷ đỏ chỉ còn là cái bóng mờ dưới triều đại của David Moyes. Phía trước Arsenal là trận tái đấu với đại diện của Manchester và họ còn gặp lại Manchester City cũng như Chelsea trong quãng thời gian còn lại của mùa giải. 

Hiện tại, Arsenal đã đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Chelsea, đội đánh bại Newcastle 3-0 vào cuối tuần qua. Cách biệt giữa The Blues và Arsenal chỉ là 1 điểm, song bất kỳ ai chứng kiến Arsenal cũng cảm thấy lo lắng cho tương lai của đội bóng này. Cuộc đối đầu với Manchester United vào giữa tuần này sẽ là câu trả lời cho tham vọng của thầy trò Wenger trong cuộc chạy đua tới chức vô địch Premier League mùa giải năm nay. Nếu thất bại, “Pháo thủ thành London” khó có thể nói đến chuyện cạnh tranh với Chelsea hay  Manchester City.