Lượt về vòng 1/16 Champions League:

Arsenal 3–0 AC Milan: Suýt có địa chấn

ANTĐ - Mặc dù không thể giành quyền đi tiếp nhưng những gì mà các học trò HLV Arsene Wenger làm trong trận đấu lượt về với AC Milan đáng được khen ngợi.

Thật tiếc cho Robin Van Persie và các đồng đội

Với thất bại 0-4 tại San Siro ở trận lượt đi, cánh cửa tứ kết đã gần như khép lại trước mắt thầy trò Arsene Wenger. Tuy nhiên, 2 cú ngược dòng đầy ấn tượng trước Tottenham và Liverpool mới đây đã giúp Arsenal nhen nhóm trở lại niềm hy vọng sẽ tạo nên cơn địa chấn tại Emirates.

 

Mặc dù có lợi thế dẫn bàn trước Arsenal nhưng HLV Max Allegri vẫn tung ra đội hình tấn công với 3 tiền đạo là Robinho, El Shaarawy và Zlatan Ibrahimovic. Trong khi đó, như thường lệ, đội chủ nhà sử dụng 3 mũi nhọn tốt nhất là Gervinho, Theo Walcott và thủ quân Robin Van Persie. Với việc Mikel Arteta dính chấn thương, tài năng trẻ Alex Oxlade-Chamberlain đã được HLV Arsene Wenger trao cơ hội.

 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã tràn lên tấn công với tinh thần thi đấu rực lửa. Chỉ sau 6 phút thi đấu, niềm hi vọng về một cuộc lật đổ đã mở ra với Arsenal khi Laurent Koscielny ghi bàn mở tỉ số. Từ đường phạt góc bên phía cánh trái của Oxlade-Chamberlain, trung vệ người Pháp đã đánh bại thủ thành Christian Abbiati với cú đánh đầu ở tư thế khá thoải mái.

 

Hưng phấn sau bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ áo đỏ tiếp tục tràn sang phần sân đội khách. Robin Van Persie có 2 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng, đáng tiếc là trong cả 2 pha bóng, thủ thành Christian Abbiati đều xuất sắc cản phá. Sau hàng loạt pha tấn công, cuối cùng Arsenal cũng có bàn thắng thứ 2. Từ pha phá bóng thiếu chuẩn xác của trung vệ Thiago Silva, bóng tới chân Tomas Rosicky và tiền vệ người CH Séc không bỏ lỡ cơ hội giúp Pháo thủ vượt lên dẫn 2-0.

 

Trong khi Arsenal thi đấu hưng phấn thì AC Milan lại bộc lộ khá nhiều sai sót ở hàng phòng ngự. Trong khi bộ đôi Thiago Silva – Philippe Mexes thiếu sự kết dính ở trung tâm hàng phòng ngự thì tiền vệ đánh chặn Mark van Bommel lại thi đấu khá mờ nhạt. Những sai lầm của hàng thủ đội khách đã phải trả giá ở phút 42.

Hậu vệ Djamel Mesbah phạm lỗi với Oxlade-Chamberlain trong vòng cấm và trọng tài Damir Skomina không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Robin Van Persie tung cú sút quyết đoán nâng tỉ số lên 3-0. Với kết quả này, thầy trò Arsene Wenger chỉ cần 1 bàn thắng nữa để san bằng cách biệt ở trận lượt đi.

Thi đấu tưng bừng trong hiệp 1 nhưng hàng công Arsenal lại thiếu tính hiệu quả trong toàn bộ thời gian của hiệp đấu thứ 2. Cơ hội rõ nét nhất mà đội chủ nhà tạo được là cú đá bồi của Van Persie ở phút 59, đáng tiếc là ở tư thế đối mặt, chân sút người Hà Lan lại không thể đánh bại Abbiati.

Trong khi đó, AC Milan lại trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác ở hiệp 2. Không chỉ củng cố lại hàng thủ, các vị khách còn tạo được khá nhiều cơ hội về phía khung thành Arsenal. Trong đó đáng kể nhất là cú dứt điểm của Ibrahimovic sau đường chuyền bất cẩn của Szczesny hay pha bỏ lỡ không thể tin nổi của Antonio Nocerino ngay sát vạch vôi.

3-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, AC Milan đã chính thức giành vé lọt vào tứ kết với tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 4-3. Còn với Arsenal, đây là kết quả khá đáng tiếc bởi họ đã có một trận đấu nhiều cảm xúc.

Ở trận đấu khác diễn ra cùng giờ, trên sân nhà, Benfica đã xuất sắc vượt qua Zenit St Petersburg 2-0 với 2 bàn thắng được ghi bởi Maxi Pereira và Nelson Oliveira. Với kết quả này, đại diện Bồ Đào Nha đã ghi tên mình vào vòng tứ kết với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 4-3.