- [ẢNH] Nghĩa tình Công an nhân dân sẻ chia với cư dân "xóm chạy thận" đang gồng mình vượt khó trong đại dịch
- [ẢNH] Ấm lòng với món quà nghĩa tình lúc khó khăn của Công an Thủ đô và các nhà hảo tâm
- [ẢNH] Theo chân "shipper" áo xanh mang cơm ngon đến tặng người khó khăn ở quận Hoàng Mai
|
9h sáng ngày 29/8, đoàn xe nông sản tỉnh Bắc Kạn đã đến ga Yên Viên, Hà Nội để chuẩn bị lên tàu vào Nam... |
|
"Món quà" đặc biệt này là sự ủng hộ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Cạn gửi tặng nhân dân TP Hồ Chí MInh |
|
Đi cùng với chuyến hàng là lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn để phục vụ việc bốc xếp hàng hóa lên tàu |
|
180 tấn hàng hóa gồm gạo, bún khô, phở khô, mì tôm, bí xanh, bí đỏ... được lực lượng vũ trang bốc xếp xong lúc quá trưa ngày 29/8 |
|
Giữa trưa nắng, các anh vẫn miệt mài vận chuyển hàng hóa |
|
Lượng hàng lớn, công việc nặng nhọc nhưng các chiến sỹ Công an Bắc Kạn vẫn cần mẫn làm việc đã được phân công |
|
Nhân viên đường sắt cũng hỗ trợ các chiến sỹ Công an vận chuyển hàng hóa |
|
180 tấn hàng được vận chuyền vào TP Hồ Chí Minh trên 8 toa tàu |
|
Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội sẽ miễn cước cho chuyến hàng đặc biệt này |
|
Bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi của chiến sỹ Công an Bắc Kạn trong trưa nắng ở Hà Nội |
|
Lực lượng quân đội của tỉnh Bắc Kạn cũng tham gia áp tải và bốc xếp hàng hóa |
|
Vất vả là thế nhưng các chiến sỹ công an, quân đội vẫn hết mình vì nhiệm vụ ý nghĩa này |
|
Lượng hàng hóa được cân, kiểm kê đầy đủ khi lên tàu |
|
Chuyến hàng này còn mang theo tình cảm, sự sẻ chia của nhân dân Bắc Kạn để động viên với nhân dân TP Hồ Chí Minh trong lúc khó khăn nhất |
|
Chân dung một chiến sỹ quân đội tỉnh Bắc Kạn làm nhiệm vụ bốc xếp hàng hóa... |
|
Chuyến tàu đặc biệt này sẽ lên đường ngay để mang những thực phẩm thiết yếu tặng bà con TP Hồ Chí Minh |