[ẢNH] Xả súng đẫm máu ở New Zealand: Xúc động ngày tưởng niệm các nạn nhân

ANTD.VN - Sau vụ xả súng khiến 50 người thiệt mạng tại Christchurch (New Zealand) hôm 15-3 vừa qua, ngày 17-3, người dân New Zealand đã tụ họp ở những khu vực tưởng niệm và nhà thờ để cùng cầu nguyện cho các nạn nhân. 

Hôm 15-3, một vụ xả súng đẫm máu tại 2 thánh đường Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand đã khiến 50 người thiệt mạng (Ảnh: Reuters)

Đây được xem là vụ xả súng đẫm máu nhất tại đất nước này

Ngày 17-3, New Zealand đã tổ chức tang lễ dành cho 50 nạn nhân xấu số trong vụ xả súng này

Hoa kèm lời nhắn "Đây không phải New Zealand" đặt bên ngoài nhà thờ ở Chistchurch 

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thăm hỏi đại diện của cộng đồng Hồi giáo ở trung tâm tị nạn Canterbury, Christchurch

Ngay từ sáng sớm, nhiều đoàn người xếp hàng dài trước các đài tưởng niệm tạm thời, được dựng lên quanh thành phố Christchurch

Bên ngoài nhà thờ, nhiều bó hoa tưởng niệm được sắp xếp gọn gàng để tưởng nhớ những nạn nhân vụ xả súng

Trong số những người tới đặt hoa, có cả thân nhân và cả những người không quen biết nạn nhân, nhưng tất cả đều nghẹn ngào và cầu nguyện cho những người xấu số

Người phụ nữ xúc động bật khóc trong lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng đẫm máu nhất ở New Zealand

Nhiều trẻ em cũng tới đặt hoa tưởng niệm

Nhiều lời nhắn đã được để lại cùng hoa tưởng nhớ các nạn nhân

Nhiều người nghẹn ngào khi tham dự buổi tưởng niệm (Ảnh: AP)

Không khí tang thương tại New Zealand sau vụ xả súng kinh hoàng

Hàng nghìn người tham gia các buổi cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số

Ngày 17-3, các nhà cung cấp mạng lớn của New Zealand như Spark, Vodafone, 2degrees..., tuyên bố ngăn chặn việc đăng tải các đoạn băng quay cảnh vụ xả súng ở Christchurch lên các trang mạng. Facebook sau đó cũng phải xóa gần 1,5 triệu video ghi lại cảnh xả súng