[ẢNH] Việt Nam vào bán kết ASIAD nhờ cái duyên với các đội bóng Tây Á?

ANTD.VN - Trong thời gian những năm gần đây, khi gặp các đội bóng đến từ khu vực Tây Á thì đội tuyển Việt Nam thường giành được kết quả có lợi.

Trong trận đấu loại trực tiếp tại vòng 1/16 thuộc khuôn khổ môn bóng đá nam Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Bahrain với tỷ số 1-0, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết.

Trái với nhiều dự đoán trước khi trận đấu diễn ra, đây là một chiến thắng rất nhọc nhằn với đội tuyển Việt Nam vì các cầu thủ Bahrain mạnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều.

Tuy nhiên Việt Nam vẫn giành được một kết quả có lợi một phần vì đấu pháp, bản lĩnh của các cầu thủ, trong khi phần còn lại không thể bỏ qua cái duyên khi đối đầu các đội bóng đến từ Tây Á.

Đặc trưng của các đội tuyển thuộc khu vực Trung Đông đó là họ ưa thích lối chơi bóng dài và bổng để tận dụng sức mạnh và độ càn lướt của các cầu thủ.

 Theo đánh giá thì chống lại chiến thuật này dễ hơn đối phó với các đội bóng có lối đá nhỏ và thiên về kỹ thuật như Nhật Bản, khi chỉ cần cầu thủ của ta chơi đúng với chiến thuật và chịu khó tranh chấp.

Nhưng ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng rất khó triển khai tấn công khi gặp phải bức tường phòng ngự với các cầu thủ to cao và thiên về sức mạnh như vậy.

Khi đã xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu và khi thực lực hai bên được đánh giá không có sự chênh lệch quá lớn thì lúc này yếu tố may mắn hay còn được gọi là cái duyên khi thi đấu lại thường tới với Việt Nam.

Trong những năm gần đây, chúng ta thường thu về những kết quả có lợi khi gặp các đội bóng Tây Á, thậm chí tỷ lệ thắng của đội tuyển Việt Nam còn rất cao.

Trong chiến tích tại Vòng chung kết giải U23 châu Á đầu năm 2018, Việt Nam cũng lọt vào trận đấu cuối cùng sau khi đã bỏ lại hai đội bóng Trung Đông là Iraq và Qatar phía sau lưng.

Trong trận đấu tới đây, khi thực lực giữa Việt Nam và Syria được đánh giá là khá ngang ngửa thì mong rằng cái duyên này lại đến với chúng ta một lần nữa.

So với Bahrain thì Syria được đánh giá cao hơn khi họ vừa có thể hình và thể lực, nhưng nổi trội hơn ở kỹ thuật cũng như kinh nghiệm thi đấu của các cầu thủ.

Tuy nhiên sự chênh lệch này không thực sự lớn, bằng chứng là Syria cũng phải rất vất vả mới vượt qua nổi Palestine sau sai lầm đáng trách của thủ môn đội bạn.

Ngoài ra Syria còn phải chịu tổn thất không nhỏ khi cầu thủ trụ cột của họ là Mahmoud Al Baher (số 7) bị đau và phải rời sân, thời gian nghỉ 3 ngày có lẽ khó mà kịp hồi phục, như vậy hàng công của Syria sẽ bị khuyết một vị trí quan trọng.

Về phần Việt Nam, khi đã vượt qua vấn đề tâm lý dẫn đến việc nhiều cầu thủ chơi dưới sức như trận đấu vừa qua thì mong rằng các đôi chân sẽ trở nên thanh thoát hơn và thi đấu đúng với phong độ để lặp lại kỳ tích của U23 Việt Nam tại Thường Châu (Trung Quốc) hồi đầu năm, khi đối thủ vẫn thuộc khu vực mà chúng ta yêu thích.