Liverpool (đỏ) hành quân đến sân St James' Park của Newcastle với mục tiêu 3 điểm để đòi lại ngôi đầu bảng từ Man City
Mọi thứ diễn ra thuận lợi với The Kop, khi ngay ở phút 13, trung vệ Virgil Van Dijk đã đánh đầu mở tỉ số
Van Dijk vẫn cho thấy anh là trung vệ hàng đầu nước Anh vào lúc này
Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau đó, Christian Atsu đã gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà
Màn rượt đuổi tỉ số chưa dừng lại...
Phút 28, Mohamed Salah lần thứ hai đưa Liverpool vươn lên dẫn trước
Nhưng đầu hiệp 2, Salomon Rondon lại gỡ hòa 2-2 cho Newcastle
Sự thất vọng của các cầu thủ Liverpool. Nếu kết quả này được giữ nguyên, chẳng khác nào họ sẽ dâng chức vô địch cho Man City.
Càng đáng lo hơn cho The Kop, khi ở phút 68, Mohamed Salah có pha va chạm rất nguy hiểm với thủ môn Dubravka của Newcastle
Ngôi sao người Ai Cập gần như bất tỉnh sau cú va chạm mạnh
Anh nằm bất động trên sân khiến tất cả vô cùng lo lắng
Cảm xúc của HLV Jurgen Klopp khi chứng kiến cậu học trò bị chấn thương nặng
Sau khi được sơ cứu, Salah ôm mặt khóc đau đớn khi được rời sân bằng cáng
Liverpool không những vẫn đua tranh ở Premier League, mà còn cả trận lượt về bán kết Champions League với Barca vào tuần tới. Salah đứng trước nguy cơ phải ngồi ngoài ở chặng còn lại.
HLV Klopp chạy theo xem xét tình hình và động viên học trò
Trở lại với diễn biến trận đấu, rất may là sau đó, người vào sân thay Salah là Divock Origi đã ghi bàn quyết định ở phút 86, giúp Liverpool thắng 3-2
Một chiến thắng nghẹt thở của đoàn quân áo đỏ
Liverpool tạm lấy lại ngôi đầu bảng từ Man City với 2 điểm nhiều hơn (94 so với 92), và chờ Man Xanh sảy chân trong cuộc tiếp đón Leicester City vào 2h sáng ngày 7-5 tới.