[ẢNH] Tuổi trẻ Công an Thủ đô dùng mạng xã hội hỗ trợ kịp thời lao động ngoại tỉnh bị mắc kẹt

ANTD.VN - Sáng 21/8, trong bối cảnh Thủ đô tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội, Thanh niên Công an Thủ đô đã tiếp tục chuyển tận tay những người khó khăn, lao động ngoại tỉnh bị mắc kẹt 1.000 suất lương thực thiết yếu. Trong số đó, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã trực tiếp phản ánh lên fanpage Tuổi trẻ Công an Thủ đô đã được hỗ trợ kịp thời.

Sáng 21/8, các nhà hảo tâm đã tiếp tục đồng hành cùng Tuổi trẻ Công an Thủ đô với 10 tấn gạo để hỗ trợ người khó khăn trong lúc TP sẽ tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách để khống chế dịch bệnh Covid-19

Đây là đợt thứ 3, Thanh niên Công an Thủ đô tổ chức hỗ trợ thực phẩm tặng người khó khăn.

Đến nay, trong làn sóng dịch Covid-19 thứ 4, Tuổi trẻ Công an Thủ đô đã tổ chức trao tặng hơn 40 tấn lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá gần 01 tỷ đồng đến hàng nghìn người dân trên địa bàn Thủ đô

Gần trưa 21/8, gia đình chị Bùi Thị Lương, quê ở Phú Thọ (trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) đang chuẩn bị bữa cơm đạm bạc cho 6 người ăn. Hai vợ chồng chị cùng người anh rể là lao động thời vụ và đã không có việc làm hơn 1 tháng nay...

Chiều 20/8, chị Bùi Thị Lương đã trực tiếp nhắn tin lên fanpage Tuổi trẻ Công an Thủ đô với mong muốn được hỗ trợ trong lúc khó khăn...

Sáng 21/8, Thanh niên Công an Thủ đô đã đến và tặng gia đình chị Lương 3 thùng mỳ tôm và 30kg gạo.

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư đoàn Thanh niên CATP Hà Nội trao quà tặng gia đình chị Lương và động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn. "Tôi mới nhắn tin chiều qua mà nay đã nhận được hỗ trợ. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất", chị Lương nói.

Trong đợt hỗ trợ lần thứ 3 này, Đoàn Thanh niên CATP đã chỉ đạo thanh niên Công an các xã phường thông qua hệ thống 579 nhóm Facebook cộng đồng dân cư xã, phường, thị trấn do Thanh niên CATP phối hợp 30 Quận, Huyện, Thị đoàn đang triển khai để tiếp nhận thông tin người gặp khó khăn...

Khi nhận được thông tin, thanh niên Công an các quận huyện cùng xã phường sẽ xác minh ngay và triển khai hỗ trợ kịp thời...

Anh Nguyễn Văn Phượng làm shipper tự do đã phải nghỉ việc 1 tháng nay. 2 vợ chồng thuê trọ ở ngõ 342 Hồ Tùng Mậu. Mấy ngày nay vợ chồng anh đã phải vay tiền để đi chợ...Anh cũng đã nhắn tin cầu cứu lên fanpage Tuổi trẻ Công an Thủ đô ngày 20-8

Trưa 21/8, vợ chồng anh Phượng đã được nhận tận tay gạo và mỳ tôm. "Tôi không nghĩ là nhanh thế đã được hỗ trợ, Xin cảm ơn lực lượng công an đang ngày đêm vất vả tuyến đầu chống dịch nhưng vẫn giúp đỡ những người khó khăn như chúng tôi", anh Phương nói.

Những suất lương thực sẽ được chuyển đến cả địa bàn các huyện

Công an Phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm tặng thực phẩm cho người lao động nghèo...

Đoàn Thanh niên Công an thành phố sẽ tiếp tục phối hợp rà soát, xác minh, bổ sung thường xuyên danh sách người dân yếu thế cần được hỗ trợ trên từng địa bàn; Ưu tiên lao động di cư, sinh viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ngoại tỉnh bị "mắc kẹt" tại Hà Nội

Những phần lương thực này sẽ giúp không ít bà con vơi đi phần nào vất vả khó khăn trong những ngày giãn cách...

Những hình ảnh thiết thực này đã lan tỏa và nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp đã tiếp tục cam kết đồng hành cùng Tuổi trẻ Công an Thủ đô tiếp tục hỗ trợ những trường hợp khó khăn trong dịch bệnh...

Thanh niên Công an Thủ đô cũng sử dụng tính năng Zalo connect (giúp người khó khăn quanh bạn) để phát hiện nhiều hoàn cảnh người lao động ngoại tỉnh khó khăn trong dịch bệnh cũng để hỗ trợ kịp thời

Dự báo trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh sẽ còn kéo dài, Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội sẽ đẩy mạnh tổ chức thường xuyên các hoạt động vì cộng đồng, chung tay, chung sức cùng Nhân dân Thủ đô vững tin, vững vàng đẩy lùi và vượt qua đại dịch.

Đây cũng là nội dung quan trọng để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an Thủ đô - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố - Chung sức vì cộng đồng” mới được CATP Hà Nội phát động.

Nghĩa tình quân dân thêm gắn kết trong những ngày dịch bệnh chưa từng có trong lịch sử...