[ẢNH] Trung đông ngày càng nóng! - Dải Gaza lại 'chứng kiến' dân thường Palestine bị thảm sát

ANTD.VN - Quân đội Palestine sát hại thêm 4 dân thường Palestine trong cuộc biểu tình tại biên giới Gaza và Palestine vào ngày 20/4 vừa qua, nâng tổng số người chết lên đến 35 người trong cuộc biểu tình đã kéo dài nhiều tuần qua.

Người biểu tình mong muốn được quay lại quê hương. Tuy nhiên, với sức tấn công mãnh liệt của quân đội Israel, dân thường Palestine không thể tiếp cận được biên giới Gaza-Israel ở phía nam dải Gaza

Người biểu tình sử dụng vũ khí thô sơ và chỉ có thể đáp trả "yếu ớt". Một thanh niên Palestine thu gom lốp xe làm vũ khí sau cuộc nã đạn của quân đội Israel vào dân thường Palestine trong cuộc biểu tình

Người biểu tình chống trả súng đạn của Israel bằng vũ khí thô sơ

Người thân của nạn nhân trong cuộc thảm sát của quân đội Israel tổ chức tang lễ cho anh Ahamed al-Athamna, 24 tuổi, tại thị trấn Belt Hanoun, phía nam dải Gaza

Người biểu tình Palestine dỡ bỏ một phần hàng rào thép gai của quân đội Israel để tìm cách trở về nhà

Người phụ nữ tham gia cuộc biểu tình bị dính khí gây cay của quân đội Israel

Người biểu tình Palestine đốt cháy lốp xe để tấn công đáp trả quân đội Israel

Máy bắn đá tự chế được người biểu tình sử dụng để đáp trả các đợt tấn công

Người biểu tình sử dụng hình nộm lính Israel trong cuộc biểu tình tại phía đông thành phố Gaza

Chiến sự sẽ còn căng thẳng khi vũ khí quân sự và quân đội Israel vẫn hiện hữu ở phía Nam dải Gaza

Hình ảnh của tù nhân Palestine bị Israel giam giữ được sử dụng để lên án hành động của quân đội Israel

Vùng an toàn của cuộc chiến "không cân sức"

Tin cùng chuyên mục