[ẢNH] Trai làng má phấn, môi son múa "Con đĩ đánh bồng" trên phố đi bộ Hồ Gươm

ANTD.VN -Các nghệ nhân làng Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì - Hà Nội) má phấn, môi son đã hòa mình vào lễ hội đường phố tại hồ Hoàn Kiếm múa điệu "Con đĩ đánh bồng".

Cùng với các tiết mục đặc sắc tại lễ hội "Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng" chào mừng 10 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, điệu múa "Con đĩ đánh bồng" do các chàng trai đến từ làng Triều Khúc thể hiện đã thu hút đông đảo người dân Thủ đô cùng du khách thập phương 

Với trang phục mớ ba mớ bẩy sặc sỡ, các chàng trai làng Triều Khúc hóa thân thành các cô gái với những điệu múa vô cùng uyển chuyển

Má phấn môi son, chít khăn mỏ quạ, các “cô gái” tay vỗ trống bồng nhảy múa

Sự hóa thân độc đáo khiến người xem vô cùng thích thú

Múa "Con đĩ đánh bồng" là điệu độc đáo chỉ có ở lễ hội làng Triều Khúc thường được diễn ra vào ngày 9-1 Âm lịch hàng năm

Người làng Triều Khúc đến nay vẫn dạy điệu múa truyền thống này cho các thanh niên trong làng. Được biết, những người được tuyển chọn trong đội múa phải đáp ứng nhiều tiêu chí, ngoài việc múa dẻo, gương mặt có thần thái...

 ... thì còn phải là người thành đạt, mặt mũi sáng sủa, khôi ngô, lý lịch trong sạch

Điệu múa "Con đĩ đánh bồng" có từ thời Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng đánh thắng giặc Đường tại thành Tống Bình (Hà Nội bấy giờ). Sau đó, Phùng Hưng chọn đình làng Triều Khúc làm nơi khao quân, cho những chàng trai đóng giả gái nhảy múa để khích lệ quân lính. Đó là nguồn gốc của một trong những điệu múa cổ nhất Thăng Long, còn tồn tại đến ngày hôm nay

Để có màn múa uyển chuyển, điêu luyện, này các chàng trai phải tập luyện kỹ lưỡng

Điệu múa bồng có ở nhiều nơi, nhưng đến nay, chỉ duy nhất ở Triều Khúc, điệu múa này giữ được nguyên hồn cốt và thần thái

Những trai làng Triều Khúc với tiết mục múa "Con đĩ đánh bồng" tại Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng” đã góp phần tạo không khi vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội dịp này